Trong một chương trình âm nhạc tại SVĐ Quân khu 7 cuối tuần qua với
sức chứa 15 nghìn người mà đa phần khách tham dự ở độ tuổi teen, từ biển
người ban đầu đã trở thành... biển rác sau khi chương trình kết thúc!
Trong một chương trình âm nhạc tại SVĐ Quân khu 7 cuối tuần qua với sức chứa 15 nghìn người mà đa phần khách tham dự ở độ tuổi teen, từ biển người ban đầu đã trở thành... biển rác sau khi chương trình kết thúc!
Quang cảnh đông đúc khi chương trình diễn ra. Trong chương trình này,
mỗi teen sẽ đươc BTC phát một áo mưa ni lông để trải ra ngồi và nước
uống miễn phí suốt chương trình.
Càng về cuối chương trình, số lượng khán giả ở lại càng ít. Nhưng điều
đó cũng tỷ lệ nghịch với lượng rác các bạn”vô tình” để lại.
Một số bạn tỏ ra rất bình thản khi được hỏi: “Bọn tớ đã bỏ tiền ra mua vé thì tại sao phải dọn dẹp? BTC có người thu dọn còn gì?” hay “Tớ không thấy thùng rác ở đâu cả”.
Còn lại gì sau một chương trình ca nhạc hoành tráng ngoài rác và ý thức mà các bạn “vô tình” để quên?
Hãi hùng quang cảnh biển rác mà các teen đã để lại. Dường như xả rác
trong những chương trình ngoài trời với quy mô lớn đã trở thành một văn
hóa mà ai cũng mặc nhiên chấp nhận.
Nếu như BTC và điều phối viên của chương trình tận tình dặn dò khi phát áo mưa, nước ngọt cho các bạn hoặc lặp lại việc giữ gìn vệ sinh chung trong suốt chương trình liệu tình trạng này có khá hơn chăng? Không chỉ là chuyện ai phải dọn dẹp, đó là còn là vấn đề về ý thức của teen đối với chính mình và cộng đồng. Với tình trạng như thế này thì còn lâu chúng ta mới đạt đến chuẩn chương trình ca nhạc mang tầm vóc quốc tế!