![]() |
| Ứng dụng "Những cố gái nóng bỏng" trên kho ứng dụng của Apple trở thành đề tài đám tiếu sôi nổi của dư liệu. Ảnh minh họa. |
Không khoan nhượng
Trong tuần qua, câu chuyện về ứng dụng “Hottest Girls” (Những cô gái nóng bỏng) đã lọt qua sự “canh gác cẩn mật” của Apple để xuất hiện trên App Store đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của giới công nghệ và viễn thông thế giới. Trước khi Apple vội vã gỡ bỏ ứng dụng đó khỏi gian hàng trực tuyến của mình, nhiều blogger và khách hàng của iPhone đã giật mình tự hỏi: Phải chăng Apple đã chịu thua và chấp nhận mở cửa cho những nội dung “người lớn” xâm nhập vào dòng điện thoại thông minh (smartphone) nổi tiếng nhất thế giới của họ?
Nhưng một lần nữa Apple lại phải lên tiếng khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận phá rào trong những nguyên tắc cơ bản nhất về nội dung cũng như quan điểm về vấn đề sex và khiêu dâm của họ. “Với chúng tôi, giữ cho hơn 40 triệu điện thoại iPhone và iPod “sạch sẽ” và tránh xa những nội dung khiêu dâm là ưu tiên số một”, tuyên bố của Apple đưa ra sau khi chính thức gỡ bỏ ứng dụng “Hottest girls” nói.
Ứng dụng mang tên “The Hottest Girls” chính thức xuất hiện trên iTunes App Store tuần trước và nhanh chóng “gây sốt” trong cộng đồng những người đang sử dụng iPhone. Nhưng một lượng truy cập và tải về rất lớn đã thu hút sự chú ý của các nhà quản lý App Store và khi phát hiện ra có một “chú thỏ” (biểu tượng của tạp chí PlayBoy và ngành công nghiệp khiêu dâm Mỹ) lọt qua các cơ chế kiểm duyệt, họ đã ngay lập tức xóa bỏ ứng dụng đó.
Trong văn bản giải thích với đài truyền hình CNN về việc tại sao ứng dụng đó lại có thể xuất hiện trên App Store, đại diện của Apple nói: “Nhà phát triển ứng dụng này đã cố tình đưa vào những nội dung không phù hợp từ server của họ sau khi ứng dụng đã được chấp thuận xuất hiện trên gian hàng trực tuyến. Chúng tôi đã yêu cầu tác giả gỡ bỏ hoàn toàn những nội dung đó và ứng dụng đó cũng đã bị khai tử”.
iPhone có sạch được mãi?
Phải công nhận rằng đây là lần đầu tiên một ứng dụng trên App Store có chứa những nội dung khiêu dâm nhưng khó có thể nói rằng đây là ứng dụng đầu tiên có nội dung “người lớn” được bày bán trên gian hàng của họ. Trên thực tế, nhiều khách hàng cho biết App Store hiện vẫn đang chứa không ít những ứng dụng với hình ảnh là những cô gái ăn mặc “thiếu vải” và được dán nhãn “không phù hợp với trẻ em dưới 17 tuổi”.
Hồi đầu tháng này, khi Apple chính thức công bố phiên bản hệ điều hành iPhone 3.0 với tính năng “Parental controls” (hoạt động dưới sự kiểm soát của phụ huynh), nhiều người đã cho rằng đó là động thái Apple “bật đèn xanh” cho những nội dung “người lớn” có thể xuất hiện nhiều hơn trên cửa hàng ứng dụng trực tuyến của họ. Nhưng việc “Hottest girls” nhanh chóng bị gỡ bỏ cho thấy rằng nhiều người đã ngộ nhận.
“Tôi sẽ không hề ngạc nhiên khi thấy Apple gỡ bỏ ứng dụng đó nhưng tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu có một ứng dụng “khiêu dâm” khác xuất hiện trên App Store – các nhà phát triển ứng dụng sẽ không thích sản phẩm của mình bị cấm thêm một lần nữa”, Charlie Sorrel người phụ trách blog thiết bị số của tạp chí Wired phát biểu.
Nhưng tạp chí Wired cũng có quan điểm khá giống với nhiều người khác rằng khi số lượng ứng dụng trên App Store đã đạt mốc 50.000 liệu Apple có còn đủ sức kiểm soát chúng? Sẽ rất khó và những “người gác cổng” App Store sẽ còn bị lừa giống như “Hottest Girls” vừa qua.
Mới đây, Apple cũng đã phải gỡ bỏ một ứng dụng được cho là phản cảm mang tên “Baby Shaker” và chính thức lên tiếng xin lỗi khách hàng cũng như thừa nhận việc cấp phép cho “Baby Shaker” là một sai lầm nghiêm trọng của họ. Một lần nữa, viễn cảnh về việc các ứng dụng bùng nổ, mất kiểm soát và ngập tràn những nội dung “không phù hợp” lại được tái hiện.
Bất chấp thái độ rất cương quyết của Apple, những “con thỏ” vẫn đang ngày đêm rình rập và chờ sơ hở để xâm nhập vào những chiếc iPhone. Một hãng chuyên theo dõi tìm kiếm trên Internet gần đây còn cho biết cụm từ “iPhone porn” (khiêu dâm trên iPhone) đã được nhập vào Google trung bình tới 3.000 lần mỗi ngày.
Theo CS Monitor/ Apple Insiders
