46.jpg

Manhunt 2, là một trong game tai tiếng vì tính bạo lực và những pha hành động ghê rợn đã từng là “đứa con bị ghẻ lạnh” (black sheep) của làng game khi không một hãng máy chơi game nào dám nhận. Suốt hơn 1 năm qua, Rockstar đã phải đi xin giấy phép và sửa đổi khắp các nơi để tìm “ngôi nhà” cho game này. Không may cho họ, lần lượt Sony, Microsoft và Nintendo nói thẳng rằng: “Không thể cho những tựa game bạo lực như Manhunt 2 xuất hiện trên hệ máy của họ”.

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, Nintendo và Sony đã lại đồng ý cho Manhunt được phép “cư trú” trên các hệ máy Wii, PS2, PSP. Dự tính game sẽ phát hành vào ngày 31/10 năm nay, mở màn tại nước Anh. Trong khi Microsoft vẫn kiên quyết không chấp nhận để "đứa con cưng" Xbox 360 của mình “dính bẩn”.

Điều khá hài hước là trong khi một tựa game khác cũng tai tiếng không kém, dán mác 18+ nhưng lại được các hãng trên tranh giành nhau quyết liệt cho hệ máy của mình - đó là Grand Theft Auto IV cũng của hãng Rockstar.

theo IGN/GameK