Cảnh sát tại hòn đảo Bali của Indonesia đã cảnh báo khách du lịch cần sẵn sàng tự vệ sau khi một con trăn khổng lồ siết chết  nhân viên bảo vệ tại một khách sạn sang trọng bên bờ biển.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng khi một con trăn dài khoảng 4,5m trườn qua con đường gần khách sạn Bali Hyatt, Agung Bawa - quản lý bộ phận an ninh tại khách sạn cho biết.

Nạn nhân, Ambar Arianto Mulyo (59 tuổi), là một nhân viên bảo vệ tại một nhà hàng gần đó.

Mulyo đã đề nghị giúp bắt con trăn, từng xuất hiện gần khách sạn vài lần trước đó, Bawa cho biết.

Sau khi túm được đầu và đuôi con trăn, Mulyo đặt nó lên vai. Tuy nhiên, con trăn bất ngờ uốn mình và siết chặt quanh người ông ấy, Bawa, người chứng kiến vụ tấn công kể lại.

Trong khi đó, những người còn lại có mặt tại hiện trường đã gọi điện báo cảnh sát. Mặc dù cảnh sát nhanh chóng đến nơi nhưng không kịp cứu Mulyo. Con trăn đã lẩn vào bụi rậm gần đó và hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm nó.

Cảnh sát trưởng Gusti Ngurah Yudistira cho biết Mulyo tử vong do ngạt thở.

"Mọi chuyện xảy ra quá nhanh," Bawa nói. "Chúng tôi rất buồn vì không thể giúp gì cho ông ấy."

Yudistira cảnh báo mọi người cần sẵn sàng tự vệ vì con trắn vẫn đang lẩn trốn trong khu vực, nơi tập trung nhiều khách du lịch.

Những vụ tấn công chết người do trăn gây ra là rất hiếm nhưng đã được ghi nhận trước đó.

Sầm Hoa (Theo Telegraph)