avatar.jpg
Kêu gọi treo cờ Việt Nam trên avatar mừng Việt Nam vô địch. Ảnh chụp màn hình từ diễn đàn sinhvienluathn.com

Ngay sau khi đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam giành ngôi vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2008, đồng thời với việc nhiều người đi “bão” – từ được dùng phổ biến để chỉ dòng người đổ xô ra đường phố ăn mừng - thì cũng có không ít người ngồi ngay vào máy tính, kết nối mạng và chia sẻ cảm xúc, tâm trạng về sự kiện mà toàn thể người Việt đã khát khao trong suốt hàng chục năm qua.

otofun.jpg
Thành viên của otofun.com đã chộp được những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng ở Hà Nội

Từ khoảng 22h ngày 28/12, tất cả những cuộc chat thoại qua Yahoo!Messenger bỗng dưng bị chen ngang bài hát “Đường đến đỉnh vinh quang” do ca sỹ Trần Lập thể hiện. Các bên chat dù có cố nói cũng không ai nghe được ai, chỉ có... “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Ðường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Lời hứa ghi trong tim mình. Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao”... Có lẽ, sự 'phá đám' này không làm ai cảm thấy bực bội, bởi trong lúc ấy, từng lời hát bỗng trở nên vô cùng ý nghĩa. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã bao lần phải dừng lại khi gần chạm đến vinh quang. Vô địch bóng đá nam Đông Nam Á đối với Việt Nam như là một giấc mơ.

bao-o-HCM.jpg
"Bão" ở TP.HCM. Ảnh: Thanh Trung

Và đêm 28/12, giấc mơ đó đã thành hiện thực. Trên mạng Internet, qua các diễn đàn, blog, status trên các cửa sổ chat... đầy tâm trạng: tự hào, sung sướng, hơn cả giấc mơ, trên cả tuyệt vời, muốn khóc... Nhiều cư dân mạng chỉ có thể “spam” lên diễn đàn bằng mỗi chữ Aaaaaaaa, Việt Nam vô địchhhhhhhh, Yeahhhhhhh...

bao-o-HCM.jpg
Đường phố TP.HCM "nghẹt thở". Ảnh: Thanh Trung

Và không thể không nhắc đến màu cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên mạng. Ngoài rủ nhau xuống đường, tạo thành “bão”, trên nhiều diễn đàn như otofun.com, sinhvienluathn.com... các thành viên kêu gọi treo cờ Việt Nam trên avatar.

otofun.jpg
Cách ăn mừng chiến thắng này quả là có một không hai. Ảnh: Otofun.com

Trên diễn đàn otofun.com, có thành viên không thể bày tỏ cảm xúc của mình đầy đủ hơn việc đăng hình lá cờ đỏ sao vàng và dòng chữ “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Việt Nam Hồ Chí Minh. Việt Nam Hồ Chí Minh”.

otofun.jpg
Một thành viên otofun.com không thể diễn tả cảm xúc của mình hơn việc treo cờ đỏ sao vàng cùng lời bài hát "Như có Bác trong ngày vui đại thắng".

Trên Yahoo!Messenger, nhiều mẩu chuyện vui về sự kiện Việt Nam vô địch được loan đi. Như “Đề thi văn ĐẠI HỌC năm nay đã bị lộ: Câu 1: Nêu vắn tắt tiểu sử Calisto (2d) Câu 2: Nêu những nét diễn biến chính của trận đấu, chú ý việc so sánh cảm xúc của em cuối hiệp 1 và hiệp 2 (7d) Câu 3: 1d Hãy nêu tên toàn bộ các cầu thủ có mặt trong đội tuyển Việt Nam thi đấu và ít nhất 5 cầu thủ của Thái Chú ý 1: học sinh không đc sử dụng tài liệu như báo chí, mạng internet trong thời gian thi Chú ý 2: Mặc dù trận đấu đã kết thúc và các em đã biết nhưng tôi vẫn muốn nói 1 câu : VIỆT NAM ĐÃ VÔ ĐỊCH”.

Đang có những “cơn bão” ở khắp Việt Nam sau trận thắng lịch sử này. Và một cơn bão khác, đã hình thành và ngày càng mạnh hơn trên mạng - cơn bão của niềm tự hào, vui sướng vô bờ bến: Việt Nam đích thực vô địch!