

Căn nhà nơi nghi phạm cố thủ
Lực lượng công an ra sức thuyết phục nhưng bất thành. Thanh niên này cầm dao
nhọn trên tay kề vào cổ, la hét ầm ĩ nhất quyết không mở cửa. Công an chưa thể
trấn áp ngay được vì trong nhà con có một sinh viên và một bé gái 6 tuổi. Để đảm
bảo tính mạng cho người trong nhà, công an tìm cách thông báo yêu cầu chốt chặt
cửa đề phòng những manh động của thanh niên này.
Lúc này, bên ngoài đã có hàng chục công an và cảnh sát 113. Rất đông người hiếu
kỳ vây quanh theo dõi vụ việc. Công an đã tìm cách lọt vào đưa 2 người trong nhà
thoát ra ngoài an toàn.
Công an tiếp tục thương thuyết trong 3 giờ liền nhưng thanh niên này vẫn cố thủ
với dao nhọn kề sát cổ có ý định tự sát. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã kịp
thời không chế bắt giữ và chuyển ngay “kẻ không bình thường” này đến bệnh viện
115 để băng bó vết thương ở cổ.
Thông tin từ công an phường 8 cho biết, người này tên Nguyễn Thế Đại (30 tuổi
quê Hải Phòng). Trong chiếc túi xách mang theo chỉ có vài bộ quần áo.
Hiện chưa rõ nguyên nhân và động cơ nào khiến Đại có hành động như trên.
Trần Chánh Nghĩa