Một nam thanh niên 21 tuổi người Mỹ bị cáo buộc ăn trộm não của những bệnh nhân tâm thần đã chết từ một viện bảo tàng tại Indianapolis, Mỹ và bán chúng trên mạng.

{keywords} 

Trong tháng 10, David Charles đã đánh cắp hơn 60 lọ não và mô người trong bảo tàng Lịch sử Y tế Indianapolis. Những lọ đựng mô não này được lấy từ các khám nghiệm tử thi thực hiện trên bệnh nhân trong những năm 1980.

Bảo tàng này lưu giữ thi hài của khoảng 2000 bệnh nhân, được điều trị giữa năm 1890 và 1940 về rối loạn tâm thần.

Tòa án cho hay, Chales đã bán các lọ não trên trang web đấu giá trực tuyến eBay thông qua người trung gian.

Tuy nhiên, kế hoạch buôn bán này bị bại lộ khi người mua, là một nhà sưu tầm, gọi điện đến bảo tàng cho biết đã sở hữu 6 lọ não với giá 670 đô la (khoảng 14 triệu đồng) bao gồm phí vận chuyển. Ông ta đòi làm sáng tỏ nguồn gốc khi thấy có nhãn mác trên một số lọ.

Cảnh sát vào cuộc điều tra và ngày 16 tháng Mười Hai, Charles bị bắt. Anh hiện phải đối mặt với tội danh trộm cắp, chứa chấp cần sa và buôn bán trái phép.

Giám đốc bảo tàng, bà Nottage, cho biết: " Thật kinh khủng khi người đàn ông này có sở thích thu thập những thứ kỳ lạ và ăn trộm hiện vật ở bảo tàng. Nhiệm vụ của bảo tàng là lưu giữ các hiện vật để nghiên cứu khoa học vì lợi ích cộng đồng. Điều đó thật sự là mối lo ngại với chúng tôi, những người làm việc trong bảo tàng".

Trần Linh (Theo Independent)