
Chiều 5/8, sau gần 6 giờ đấu trí với nghi phạm Nguyễn Thanh Bình (SN 1971, ngụ P. An Phú, TX. Thuận An) lực lượng công an mới khống chế được đối tượng này khi hắn cố thủ trong tầng 1 căn nhà số 1/C6-KP 3, An Phú, Thuận An, Bình Dương.
![]() |
| Hàng chục cảnh sát đột nhập vào căn nhà số 1/C6-KP 3, An Phú, Thuận An, Bình Dương bắt đối tượng buôn ma túy tử thủ. Ảnh: báo Thanh Niên |
Trước đó, trong chuyên án tấn công đường dây bán lẻ ma túy tại TX. Thuận An, lực lượng trinh sát ma túy cùng các “hiệp sĩ” P. Lái Thiêu bắt giữ hàng loạt đối tượng sử dụng trái phép ma túy. Những con nghiện này đều khai mua ma túy của Bình, chủ quán cà phê Cội Nguồn. Quán cà phê nằm trong sân nhà số 1/C6-KP 3, P. An Phú.
Trưa 5/8, khi phát hiện 3 con nghiện vào trong quán cà phê mua ma túy, các trinh sát đã ập vào bắt quả tang. Bất ngờ các đối tượng này đóng cổng lại, dùng hung khí chống trả quyết liệt tạo cơ hội cho Bình tẩu thoát lên lầu 1 khóa trái cửa cố thủ. Ngay sau đó 3 đối tượng cản đường lần lượt bị bắt, riêng Bình cố thủ trong phòng và đập bể cửa lấy kính, cắt vào tay mình cho chảy máu.
![]() |
| Lực lượng cảnh sát cơ động áp giải Bình về trụ sở công an Thuận An. Ảnh: Anh Phương |
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát cơ động công an TX. Thuận An, công an P. An Phú cùng các “hiệp sĩ” phường An Phú, Lái Thiêu đã tổ chức bao vây căn nhà trên, đồng thời yêu cầu Bình ra trình diện. Tuy nhiên đối tượng này vẫn cố thủ trong phòng và dùng gạch, đá ném trả.
Lực lượng chức năng đã đưa người nhà Bình đến thuyết phục nhưng đối tượng này vẫn không nghe. Phương án phá cửa phòng được tiến hành. Đến khoảng 17 giờ 40 phút chiều 5/8 lực lượng đã phá cửa phòng khống chế được đối tượng.
![]() |
| Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc trước căn nhà, nơi Bình tử thủ. Ảnh: Anh Phương |
Qua kiểm tra phát hiện tầng 1 căn nhà có nhiều dao lam, kim tiêm và các dụng cụ phục vụ cho việc hút chích ma túy. Một số người dân cho biết, quán cà phê Cội Nguồn chỉ là bình phong, thực ra nơi đây chính là ổ chơi ma túy của công nhân và học sinh.
Ông Nguyễn Khánh Thành, phó ban bảo vệ dân phố KP 3 cho biết: đây là lần thứ ba xảy ra tình trạng này, hai lần trước nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương cũng tiến hành kiểm tra nhưng vẫn chiêu bài đóng cửa tử thủ, phi tang ma túy sau đó la toáng lên nhằm vu oan cho lực lượng chức năng, những lần đó Bình đã thoát tội.
Anh Phương


