Cảnh sát Nhật hôm nay (15/6) đã tóm nghi phạm bỏ trốn cuối cùng trong vụ tấn
công khí độc chết người ở ga tàu ngầm Tokyo cách đây 17 năm.

Tên này là cựu vệ sĩ của giáo chủ giáo phái ngày tận thế. Katsuya Takahashi, 54 tuổi, cựu thành viên giáo phái Aum Shinrikyo, bị bắt tại một quán cà phê sách với cáo buộc giết người, một phát ngôn viên cảnh sát Tokyo đề nghị giấu tên vì quy định của cơ quan, cho hay.
Theo phát ngôn viên này, một nhân viên tại quán cà phê ở khu trung tâm mua
bán ở Tokyo đã nhận ra tên này và gọi cảnh sát.
Takahashi thừa nhận mình là ai khi cảnh sát tiếp cận tại quán cà phê.
Việc truy lùng tên này đã bị đóng băng nhiều năm song mọi thứ lại được hun
nóng trở lại sau khi một nghi phạm bỏ trốn khác cũng thuộc giáo phái Aum bị bắt
hôm 3/6. Hàng nghìn cảnh sát đã lùng tìm tên này khắp thủ đô, phân phát ảnh mới
về nghi phạm và giám sát các trạm giao thông để ngăn hắn chạy trốn.
Takahashi, vệ sĩ của giáo chủ Shoko Asahara, nằm trong danh sách những đối tượng
bị truy nã hàng đầu ở Nhật vì vai trò của hắn trong vụ tấn công ga tàu ngầm
Tokyo bằng khí độc sarin làm 13 người chết và hơn 6.000 người bị thương. Tên này
bị cáo buộc giúp một trong số các thành viên của Aum thả khí sarin tại một trong
những tuyến đường tàu điện ngầm. Tên này cũng bị nghi là dính líu tới các vụ bắt
cóc và giết người năm 1995 cũng như vụ đánh bom thư của giáo phái này.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy, một đám đông tụ tập bên ngoài quán cà phê, cố nhìn thấy tên nghi phạm bỏ trốn cuối cùng này. Đài truyền hình NHK cho thấy, Takahashi gầy gò, đeo kính bị đẩy vào xe cảnh sát.
Bề ngoài của tên này đã thay đổi sau nhiều năm, đặc biệt là bộ lông mày rậm rạp đặc biệt của hắn có vẻ đã thưa đi nhiều. Do đó, cảnh sát phải chờ trong khi dấu vân tay của tên này được kiểm chứng.
Takahashi bị bắt và sau đó được đưa tới một đồn cảnh sát gần đó trước khi được chuyển tới trụ sở chính của cảnh sát Tokyo để thẩm vấn.
- Hoài Linh (Theo AP, Reuters)