![]() |
| My sói "show hàng" trên blog. |
Cái địa chỉ “vn.360plus.yahoo.com/haha.hihi…” bình thường vốn chỉ là vô danh trong cộng đồng blog Việt. Thế nhưng mấy ngày gần đây, bỗng dưng nó lại nổi như cồn, trở thành tâm điểm được nhiều người tìm kiếm bởi chủ nhân của nó chính là "My sói" - quái nữ 14 cầm đầu một băng nhóm mới bị tóm gọn.
Sốc với hình “nóng” và câu từ… triết lý
14 tuổi, đã kịp “găm” cho mình chuỗi “thành tích” lang bạt kỳ hồ, đi bụi cùng đàn anh đàn chị sang tận Trung Quốc, tận mắt chứng kiến những cuộc “bắt gái” nhốt ổ mại dâm, rồi bị công an bắt vì tội cầm đầu một băng nhóm bắt cóc, hiếp dâm tập thể, tống tiền cưỡng đoạt tài sản… Chỉ cần chừng ấy thôi, cái tên “My sói” đã đủ để khiến cho bất cứ đàn anh đàn chị trong giới giang hồ cũng phải buột miệng mà rằng “tuổi trẻ tài cao”, và cũng nhanh chóng được cộng đồng mạng dành cho sự chú ý đặc biệt khi biết quái sói này còn sở hữu blog.
Không khó để lần ra được địa chỉ blog của My sói. Vào đó, người ta sẽ nhanh chóng bắt gặp một My sói với khuôn mặt non choẹt đang “show” hình nóng qua những tấm ảnh được chụp từ điện thoại di động với khuôn hình vụng về: cũng đùi, cũng “thả rông” một phần ngực, cũng đôi chân còn ngắn của độ tuổi chanh cốm nhưng lại vận “soọc bò” kiệm vải và cố rướn lên cho… dài.
Thế nhưng, ngay sau cái “slogan” đẫm chất giang hồ được viết theo ngôn ngữ teen “Tử tế thì chả = ai. Nkưg khốn nạn hiếm ai = mìh”, thì bất kỳ ai nếu có lỡ nhấp chuột vào cái blog của “mầm non” quái nữ này có lẽ cũng phải thấy “choáng và sốc”. Bởi lẽ, theo lẽ đời thì họ những tưởng sẽ được “đau mắt” với những câu từ “tinh túy” bậc nhất được chắt lọc từ ngôn ngữ… đường phố (đại loại như cái Slogan bất cần đời ở trên), thì lại bất ngờ khi những bài viết (với số lượng cũng khiêm tốn) trên blog của My sói tràn đầy cảm xúc.
Người ta thấy My sói “pót” những con chữ nhấn nhá đến tình cảm giữa một con người với một con người... nào đó.: “Giá như chúng mày hiểu được... cái cảm giác hi sinh hết lòng vì 1 người... mà ko được đáp trả xứng đáng... nó khốn nạn như thế nào.. Có lẽ lúc ấy, lòng chúng mày sẽ hụt hẫng... và dâng trào 1 thứ cảm xúc... mà người ta gọi đó là hận” .
Chẳng ai có thể hiểu được cái nội dung trên được My sói cho lên blog để nói đến ai, oán hận và như chỉ chực ầng ậng nước mắt vì ai (mà cũng chẳng cần quan tâm tìm hiểu làm gì), nhưng chắc chắn một điều rằng qua những dòng chữ được… “khuyến mại” thêm quá trời dấu chấm lửng ấy, nhiều người sẽ phải giật mình đánh thót mà thốt: “Tỏ ra sâu sắc và triết lý tợn”!
Chẳng hề có một câu từ nào liên quan đến đánh đập, đến hiếp dâm, đến “pháo dàn”, đến cướp của trong các vụ án tày trời hay văng tục thả cửa, mà ở đây người ta chỉ thấy rặt những cảm xúc mênh mang, muốn đánh đu với tâm trạng của một kẻ biết nghĩ suy thấu đáo: “nước mắt đã lăn xuống và nước bọt đã nhổ đi... thì ko bao giờ có thể lấy lại được... Đó cũng là lí do ... vì sao... nước mắt mặn chát đến như thế... Nước mắt rơi 1 giọt... thì vết thương trong lòng lại thêm 1 lần xót xa... Đó cũng là lí do... vì sao... nước bọt nhạt thếch như thế... lời đã buông ra khỏi miệng... cũng như vết dao... đã cứa vào tim... Máu chảy... tim rách... Mãi ko lành..”.
Một giang hồ nhí mới 11 tuổi đã bắt đầu hành trình vào con đường tội lỗi. Chính vì thế mà ngay sau khi ghé qua blog này, bắt gặp những con chữ ấy, rất nhiều người bỗng quay ra cảm thông và trách cứ bậc làm mẹ, làm cha của “quái sói”. Thậm chí, nhiều người trong cộng đồng mạng lại thương cảm với một đứa trẻ như Đào Thu Hương (tên thật của My sói) do thiếu vắng vòng tay cha mẹ, lớn lên bằng tuổi thơ hoang dại, nhanh chóng đi theo bầy đàn giang hồ như loài sói hoang...

Ớn lạnh với bạn bè quái sói
Thế nhưng, xúc động cũng chẳng được bao lâu, nhiều người trong cộng đồng mạng nhanh chóng tỉnh táo hình dung lại hàng loạt “chiến tích” ớn lạnh mà sói hoang này gây ra cho bạn bè cùng trang lứa, và để rồi cái cảm xúc xúc động nhanh chóng bị… tụt đánh phịch. Người ta đặt truy vấn: “Câu từ mùi mẫn lắm, triết lý lắm, nhưng chẳng hiểu những câu chữ trên Blog có phải do sói nhí này viết ra hay không? Hay là đi nhặt nhạnh, đi cóp từ đâu đó rồi mang về dán lên mà thành?”
Kể ra, nếu cứ “áp” bằng cái suy nghĩ đa nghi, một chiều như thế thì kể cũng có thể oan ức cho cái đầu biết tư duy “sâu sắc và triết lý” của My sói. Nhưng với sự chiến thắng của cái gọi là đa nghi, không ít người đã tặc lưỡi mà cất công lùng sục trong cái danh sách bạn bè được hiển thị trên Blog của My sói và bỗng... bổ ngửa: Có đến 3 cái Blog của bạn My sói cũng sở hữu bài viết tương tự! Thậm chí, nó còn chẳng trật đi một chút nào từ cách hành văn, câu chữ cho tới cái dấu chấm, dấu phẩy và “quả” dấu chấm lửng giàu cảm xúc cứ kéo dài như bất tận gây xúc động trên Blog của My sói…
Và cũng từ cái việc kỳ công dạo qua một vài người trong danh sách “friend list” của My sói, người ta cũng sẽ dễ dàng nhận ra cô nàng có… “quá trời” những “chiến hữu” thuộc thế hệ 9X, 10X mà chẳng cần tìm hiểu sâu cũng đủ thấy ớn lạnh. Mới mười mấy cái xuân xanh mà phần lớn chú nhóc, cô nàng nào cũng đầu xanh, tóc đỏ, kẻ lại bạc trắng ra vì… nhuộm, và cũng không khó để người ta bắt gặp luôn những “slogan”… chửi thề đầy tục tĩu, bất cần đời như muốn giết chết ý nghĩa của một cuộc sống tươi đẹp mà đáng ra những đứa trẻ như chúng phải mơ và tin…
![]() |
| Blog My sói đã bị xóa sạch nội dung |
Cảm thông, chia sẻ, lên án, phẫn nộ… đủ loại cung bậc cảm xúc đang được cộng đồng mạng dành cho quái sói tội lỗi trên các diễn đàn mạng. Từ ngày 28/7, rất nhiều bloger sau khi dò ra địa chỉ Blog của My sói đã ồ ạt nhảy vào để bày tỏ cảm xúc. Nhưng dù vẫn đang bị công an tạm giữ, thế nhưng chẳng hiểu sao đến ngày 30/7 đã có ai đó giúp quái sói này xóa đi toàn bộ hình ảnh, nội dung trên blog.

