- Sau khi “gom” được 4 cô gái, bọn buôn người đưa các cô từ Đắc Lắc ra Hà Nội định đưa xuống Quảng Ninh, qua cửa khẩu Móng Cái sang bên kia biên giới bán lấy tiền thì bị công an phát giác.

Chiều 24/8, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Tạ Đình Hoan (24 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi), Biện Thị Hương (28 tuổi, cùng ở xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc) và Lê Thị Hoa (42 tuổi, ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), Lê Thị Phương (27 tuổi, ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, Đắc Lắc) để điều tra về hành vi mua bán người của các đối tượng.

Theo cơ quan điều tra, ngày 13/8, Công an huyện Từ Liêm nhận được tin tố cáo của chị Bùi Thị X., 30 tuổi, ở thị trấn Ea Kal, huyện Ea Kal, tỉnh Đắc Lắc về một đường dây mua bán người từ Đắc Lắc qua địa bàn Hà Nội mà chị X. là nạn nhân.

Từ lá đơn tố cáo, Công an an huyện Từ Liêm đã tiến hành điều tra, bắt giữ được 5 “mẹ mìn”.

Các đối tượng tại cơ quan công an


Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, Tuấn đã bàn với Hương, Hoan, Phương, tìm các cô gái Việt Nam mang bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Cả nhóm nhất trí nên Hoan đã gọi điện cho dì của mình là Nguyễn Thị Dung (đang ở Trung Quốc) “bắt mối” hàng.

Sau khi thoả thuận giá cả và phương thức chuyển “hàng”, Dung đã gửi vào tài khoản của Hương 10 triệu đồng để nhóm này làm chi phí tìm kiếm phụ nữ và đưa đón họ mang qua biên giới làm gái mại dâm.

Để tìm “nguồn hàng”, bọn chúng toả đi các địa bàn vùng sâu vùng xa trong tỉnh Đắc Lắc, tìm những phụ nữ không có công ăn việc làm ổn định, trình độ nhận thức hạn chế và nhẹ dạ cả tin rồi ngon ngọt với họ sẽ đưa ra Hà Nội làm giúp việc cho người nhà của chúng với giá hơn triệu đồng/ tháng.

Tin lời bọn buôn người, 4 cô gái đã “khăn gói” đi theo bọn chúng. May cho các cô, khi ra đến Hà Nội, nghi ngờ “sập bẫy” lừa đảo, chị X. đã vội đến cơ quan công an trình báo và nhờ giải cứu.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ, ngoài lừa 4 phụ nữ trên, từ năm 2009 cho đến nay, Hoan còn lừa bán 2 phụ nữ khác cho Dung. Mỗi khi tới cửa khẩu Móng Cái, Hoan được “chân rết” của Dung là Lê Thị Hoa đón “hàng” mang sang Trung Quốc giao cho Dung.

Không chỉ đón “hàng”, Hoa còn trực tiếp lừa nhiều phụ nữ mang bán cho hai người bạn của chị ta đang sinh sống tại Trung Quốc.

T.Nhung