
TIN BÀI KHÁC:
Nam sinh viên mất tích bí ẩn
Côn đồ vờ hỏi mua thịt rồi bất ngờ vung dao giết người
Bộ trưởng Thăng yêu cầu thanh tra công trình "rùa"
Từ Nam Định đi xe máy lên Hà Nội gây án, trong vòng nửa ngày, Trần Hoàng Thắng (SN 1982) ở Nam Định đã kịp dùng đục, vam phá khóa tại hai nơi khoắng một mẻ lớn.
Trên đường chạy trốn, đối tượng đã bị tổ công
tác Y2/141 - CA Hà Nội tóm gọn.
Khoảng 14h ngày 22/12, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Đồng - Giáp Bát,
Trung tá CSHS Vũ Đức Bình, Thượng sỹ CSHS Nguyễn Minh Đức và Thượng sỹ CSCĐ
Vũ Xuân Thủy thuộc tổ công tác Y2/141 phát hiện và bắt quả tang đối tượng
Trần Hoàng Thắng đi trên xe taxi có biểu hiện vừa đi vừa hít heroin.
|
|
| Đối tượng siêu trộm Trần Hoàng Thắng |
Bằng con mắt nghiệp vụ, tổ công tác nhanh chóng triển khai đội hình, áp sát và khống chế đối tượng ngồi trong xe taxi để kiểm tra.
Khi cơ quan công an dừng xe kiểm tra, Thắng nhanh tay giấu 4 tép heroin dưới sàn xe taxi hòng tẩu tán, nhưng hành vi đó không qua khỏi con mắt lực lượng chức năng.
Với nhiều biểu hiện không bình thường khi bị áp sát kiểm tra, Trung tá Vũ Đức Bình nhận định Thắng chính là đối tượng tội phạm chuyên nghiệp. Từ nhận định này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã làm rõ những tài sản Thắng mang theo bên mình gồm ba chiếc ba lô bên trong đựng ba chiếc laptop, nhiều thẻ nhớ, ổ cứng là tài sản bất minh.
Trong một chiếc túi khác, tổ công tác đã thu giữ dụng cụ gây án của Thắng là 2 chiếc đục và 3 ổ khóa mà đối tượng chưa kịp tẩu tán.
![]() |
| Kiểm đếm tang vật của siêu trộm |
Khai thác nóng tại chỗ, Thắng khai nhận do nghiện heroin nặng nên sáng sớm ngày 22/12 có rủ một người bạn cùng lên Hà Nội 'làm ăn'.
Buổi sáng cùng ngày, để bạn đứng ngoài cảnh giới, Thắng đã dùng đục phá khóa tại một nhà trọ trên đường Tam Trinh và buổi chiều cả hai lang thang đến khu vực phố Thái Thịnh khoắng một mẻ nữa gồm máy tính và nhiều đồ dùng khác.
Gây án xong, sợ đi xe máy về quê với lỉnh kỉnh "chiến lợi phẩm" sẽ dễ bị phát hiện, cả hai bàn nhau gửi xe ở khu vực phố Vọng để bắt taxi ra bến xe phía Nam về quê. Trên đường tẩu thoát, còn đang hân hoan tận hưởng hương vị “khói trắng” trên xe taxi thì Thắng bị tổ công tác 141 bắt giữ.
Khi bị bắt giữ, Thắng và đồng bọn cho biết
vừa gây án cách đó 30 phút.
P.Trần
