Khi đứng giữa bạt ngàn núi rừng Trường Sơn, ngắm nhìn ngôi trường tiểu học Thượng Trạch sừng sững mọc lên, khó ai có thể nghĩ rằng chỉ cách đây một năm thôi, nơi ấy chẳng phải là trường vì tuềnh toàng, tạm bợ xiêu vẹo.

Trời nắng thì lớp học nóng rát, đầy bụi, trời mưa thì lo lớp sập. Thế mà, với tình yê uthương và sự đồng cảm từ cộng đồng, từng viên gạch, từng bao xi măng đã được chuyển lên đây, vượt qua một chặng đường cheo leo hiểm trở để xây ngôi trường khang trang đạt chuẩn giáo dục - ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 7 của hạnh phúc và sẻ chia.

Xót xa lớp học vùng xa

Cách nay tròn một năm, Chương trình Đèn Đom Đóm do Cô gái Hà Lan khởi xướng đã lần theo những đề cử từ cộng đồng, đến với vùng núi rừng Thượng Trạch để làm tập phim truyền hình thực tế.

Ngay khi vừa tiến vào con đường gập ghềnh này, tôi đã có linh cảm điểm đến này sẽ được cộng đồng bình chọn nhiều nhất... 5h sáng thức dậy, 6h bắt đầu xuất phát, ba chiếc xe u-oat dùng để đi đường địa hình chở 12 người hướng về phía Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngôi trường cũ tuềnh toàng…
Đi từ Đồng Hới đến Phong Nha chỉ mất 45 phút cho 45km, nhưng từ Phong Nha đi đường rừng lên Thượng Trạch thì mất…5 tiếng cho hơn 40km. Những đoạn bùn lầy, nhiều hố lớn, đường hẹp chỉ vừa đủ hai chiếc xe nhường nhau để đi qua, hai bên đều là vực sâu, xe thì lắc lư và nhồi lên nhồi xuống, ngồi trên xe mà như đang ngồi trên lưng bò tót.

Nhưng ở những điểm trường xa ấy, các thầy cô phải đi bộ 2 ngày đường rừng để đến trường. Đường đi lên dốc xuống khe, những tảng đá to xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, nếu bất cẩn có thể rơi xuống vực thẳm. Lớp học thì xiêu vẹo, không ánh sáng điện, không sóng điện thoại. Chỗ ăn ngủ của các thầy cô cũng được dựng tạm bằng thân nứa và lá cọ. Vào mùa mưa, nước suối dâng cao, các giáo viên không về xuôi lấy gạo được, phải ăn tạm rau rừng qua ngày.

Khó khăn chồng chất, vậy mà trong ngôi trường Thượng Trạch ọp ẹp, mái tranh vách cọ, tiếng ê a học bài của các em học sinh vẫn cần mẫn vang lên.

Ấm áp nghĩa tình chia sẻ

Ngày chúng tôi trở lại Thượng Trạch để làm lễ khánh thành trường, thầy trò mới tin rằng ước mơ về một ngôi trường khang trang để học tập tốt hơn, đã trở thành hiện thực.

“Lúc trước, trường em làm bằng ván, mưa tạt vào ướt hết, bàn ghế xiêu vẹo làm từ những cành cây. Mùa đông cũng lạnh lắm.Bây giờ, có trường mới rồi, chắc không bị vậy nữa đâu”, Y Don (lớp 4) bày tỏ niềm vui.
…nay đã thay bằng ngôi trường mới khang trang
Đây là ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 7 trong hành trình 9 năm mà Cô Gái Hà Lan theo đuổi với ước mong có thêm nhiều ngôi trường khang trang hơn cho thầy trò vùng khó yên tâm với con chữ, cũng như nhiều suất học bổng trao tay động viên tinh thần vượt khó hiếu học của các em.

Ước mơ của Cô gái Hà Lan chính là ước mơ của hàng ngàn trẻ em Việt Nam trên mọi miền đất nước, đang rất cần sự giúp đỡ, quan tâm của xã hội. Chương trình Đèn Đom Đóm không chỉ kêu gọi cộng đồng chung tay xây thêm trường, mà chính là giúp cho ánh sáng tri thức vươn tới những vùng miền xa xôi nhất, và lan tỏa tinh thần sẻ chia đến từng người trong cộng đồng.

Thầy Hoàng Bá Trường, hiệu trưởng của ngôi trường tiểu học Thượng Trạch chia sẻ, mắt ánh lên niềm hạnh phúc: “Chúng tôi vô cùng biết ơn chương trình Đèn Đom Đóm, nhãn hàng Cô Gái Hà Lan đã lên đây ghi hình, giúp cho cộng đồng cả nước biết đến điểm trường và chung tay giúp đỡ, ủng hộ nhiều nhất. Chương trình đã trở lại, mang theo món quà hết sức ý nghĩa cho năm học mới. Thầy trò chúng tôi không mong ước gì hơn.”

Ông Trần Quốc Huân – Phó Tổng Giám Đốc công ty FrieslandCampina Việt Nam, đại diện nhãn hàng Cô gái Hà Lan, đã chia sẻ: “Tôi vô cùng trăn trở sau những chuyến đi, đặc biệt là sau khi công bố một ngôi trường được chọn xây. Còn 20 trường còn lại thì sao? Chương trình sẽ làm được gì khi đã đến với trường? Chúng tôi luôn tìm cách để quay trở lại với tất cả những ngôi trường đã đề cử, để những nơi này không bị trôi vào quên lãng.”

Hãy cùng Cô gái Hà Lan thắp sáng ước mơ cho trẻ em Việt Nam bằng cách: Nhắn tin DDD về tổng đài 8751 để đóng góp cho chương trình.

Hoặc liên hệ và gửi đóng góp trực tiếp (tiền, vật chất…) về: Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm 2010 với số tài khoản (VND): 0021100129008, (USD): 0021100466004 - Ngân hàng TMCP Quân Đội (Sở giao dịch Hà Nội) hoặc Ban Khoa Giáo Đài TH Việt Nam, số 43 - Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội. ĐT: (04) 38318655.

Ngôi trường Đèn Đom Đóm Thượng Trạch vẫn được xây dựng rất khang trang với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng do nhãn hàng Cô gái Hà Lan thực hiện.

Từ năm 2002 đến nay, nhãn hàng Cô Gái Hà Lan đã dành hơn 30 tỷ đồng cho chương trình Đèn Đom Đóm, trao hơn 20.000 học bổng cho hoc sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc, xây dựng 7 trường học nơi vùng sâu, vùng xa (Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Phước, Cà Mau, Hà Nam, Kon Tum, Quảng Bình).

Đón xem Chương trình Đèn Đom Đóm phát sóng 19h50 trên VTV2 ngày 20/9, và phát lại lúc 8h30 sáng chủ nhật 25/8 trên VTV3, để cùng sẻ chia niềm vui đón trường mới của học sinh vùng khó trước năm học mới.

  • Hồ Thu