- Không có bếp chị đành ngăn chuồng bò làm đôi, một bên nấu ăn, một bên cho bò ở… Bảy năm làm vợ cũng là chừng đó thời gian chị theo chồng đi viện, cho đến ngày chồng mất, để lại món nợ cho chị và đứa con trai.
TIN BÀI KHÁC:
Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Chung (SN 1972) ở xóm 3, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương (Nghệ An).
Bảy năm theo chồng đi viện
Sinh ra trong một gia đình làm nông nên từ nhỏ chị đã lam lũ, bố mẹ nghèo nên chị “quá lứa” lúc nào không biết. Năm 2005, chị và anh Nguyễn Đình Thành thương nhau rồi về ở với nhau và năm 2006 cháu Nguyễn Đình Đại chào đời.
Từ khi cưới cho đến khi anh mất (năm 2012) chị không có một phút giây nào ngơi nghỉ, hết đưa chồng đi viện rồi đến con.
![]() |
Hai mẹ con chị Chung |
Chị nói: “Anh Thành bị bệnh tiểu đường trước khi lấy tôi 4 năm, biết thế nhưng vì thương nhau tôi cũng đã cố gắng chăm sóc anh. Bảy năm làm vợ là bảy năm tôi đi viện cùng anh ấy, thời gian anh ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Gia đình đã túng bấn lại càng túng bấn khi đứa con trai đầu cũng ốm đau liên miên, uống thuốc cầm chừng được mấy năm thì năm ngoái anh ấy bỏ mẹ con tôi mà đi rồi cô ạ”.
Về ở với nhau chưa xây dựng được gì thì anh đã đi bệnh viện, bị tiểu đường kéo theo các biến chứng như suy thận, điếc, xuất huyết… khiến cho anh ngày càng ốm yếu, đồ đạc trong nhà cũng vì thế mà đội nón ra đi.
Hết đồ chị chuyển qua bán bò rồi vay anh em, vay ngân hàng để duy trì cuộc sống cho anh. Số tiền nợ của gia đình hiện nay còn khoảng 30 triệu đồng, một con số khá lớn với một người làm một sào ruộng như chị.
Ngăn chuồng bò làm…nhà bếp
Từ khi chồng mất, anh em đã làm cho chị một “căn nhà”. Nói nhà có lẽ quá cho chị, bởi vì không có điều kiện và đất đai nên các anh em đã tận dụng một bức tường của chuồng bò, xây thêm 1 bức tường nữa rồi lợp tấm bờ rô lên.
![]() |
Cháu Đại rất mỏi khi phải ngồi học như thế này |
Cả “ngôi nhà” của chị được khoảng 15 mét vuông, đặt vừa một cái giường làm chỗ ngủ cho hai mẹ con và một cái bàn vừa là chỗ để rương đựng mấy cái áo, ấm nước, chỗ ăn cơm và là chỗ học bài của cháu Đại.
“Nhiều khi ngồi học chật quá, cháu lại nói, mẹ mua cho con cái bàn đi, con ngồi đây mỏi quá. Giờ đến cái bút cháu xin tôi còn phải suy nghĩ chứ nói gì đến bàn” - Chị Chung thở dài.
Vì không có chỗ nấu ăn nên chị đành “mượn tạm” nửa cái chuồng bò, chị lấy mấy tấm ngói xi măng ngăn đôi chuồng bò ra. Một bên cho bò ở, còn một bên chị đặt bếp nấu ăn. Trong bếp chỉ có mấy cái nồi đen nhẻm, một cái nơm úp mấy con gà con, một xô nước, một cái xe đạp hỏng yên, và mấy cái bì đựng lúa.
Nhà có 1 sào ruộng, mỗi năm giỏi lắm thì được 3 tạ lúa. Không đủ ăn nên ngoài những ngày mùa chị phải đi đào củ chóc về rửa sạch, thái lát phơi khô rồi bán cho thầy thuốc. Mỗi kí như vậy cũng chỉ được 15 đến 20 ngàn đồng.
Đưa bàn tay gầy guộc ra chị nói: “Đào củ chóc ngứa tay lắm, tôi gãi sưng hết cả tay rồi. Lại cúi lom khom cả ngày giờ lưng tôi đau lắm, nắng ráo thì không nói, có khi gặp trời mưa là củ chóc đen, không bán được tôi đành vứt đi”.
![]() |
Chị Chung ngăn đôi chuồng bò làm bếp |
Hơn 11h trưa, cháu Đại mới đi học về, trời nắng lại không có mũ nên cháu phải cởi áo ra che. Nhìn cái cặp cháu mang cổ họng chúng tôi như nghẹn lại, nói là cặp thì hơi quá, đó chỉ là một cái bao bằng vải cứng, màu đen. Dây “cặp” bị sứt nên cháu phải buộc một cái dây lác, chắc khi mang sách vở nặng cháu đau vai lắm.
Tôi hỏi cháu thường ăn cơm với gì, cháu trả lời vui vẻ: “Cơm với mì tôm cô ạ!”. Hóa ra những lúc không có đồ ăn chị thường pha 1 gói mì tôm làm canh, hai mẹ con chan ăn và trưa nay cũng không phải là ngoại lệ.
Trời càng nắng, mùi phân bò chuồng bên càng bốc lên, thấy mấy người hàng xóm khịt mũi, chị bảo: “Tôi thì không sao, chỉ lo cho thằng nhỏ, cứ ngửi mùi này cả ngày rồi sinh bệnh không biết chừng”.
Hải Sâm
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1, Gửi trực tiếp chị Nguyễn Thị Chung (SN 1972) ở xóm 3, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương (Nghệ An). 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Chung ở Nghệ An) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vn |