
Vụ việc cười ra nước mắt vừa xảy ra tại buôn N’Đoh, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông, khiến chính quyền, công an địa phương một phen vất vả điều tra, xác minh.
![]() |
|
Chỉ vì sợ bị bố mẹ đánh mắng, H. đã bịa ra câu chuyện bị bắt cóc để đánh lừa gia đình |
Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 16h ngày 5/6, Công an xã Quảng Sơn nhận được tin báo của người nhà cháu H.Đ.H. (11 tuổi, dân tộc Nùng, trú buôn N’đóh) về việc cháu bị bắt cóc, bị nhốt cùng 2 trẻ em khác trong rừng sâu, riêng H. may mắn thoát được bọn bắt cóc trốn về báo với gia đình.
Theo lời khai của cháu H. tại cơ quan công an, khoảng 1 giờ chiều ngày 2/6, H. từ nhà mình sang nhà một người bạn tên T. chơi. Tuy nhiên, đến nơi thì T. không ở nhà nên H. ra về. Khi đi đến đoạn đường ở đầu xã, gần cây xăng Tân Sơn, do mắc tiểu nên H. vào rừng thông để đi tiểu.
Khi quay trở ra đường, H. bất ngờ bị 2 thanh niên bịt mặt, dùng miếng vải bịt vào miệng H., sau đó bế lên xe máy chở đi.
![]() |
|
Ngôi nhà có tấm bạt xanh, H. cho là bọn bắt cóc đã nhốt mình cùng 2 em nhỏ khác. |
H. khai, những ngày bị nhốt, H. và 2 em nhỏ kia được nhóm bắt cóc cho ăn mì tôm sống và bị kiểm soát chặt chẽ. Trong một lần đi vệ sinh, một tên trong nhóm bắt cóc vô ý làm rơi chìa khóa khi bỏ vào túi quần. H. nhanh chóng nhặt lấy giấu đi, sau đó lợi dụng sơ hở của nhóm bắt cóc đã mở xích chạy trốn về báo với gia đình. H. đã giao chùm chìa khóa và ổ khóa của bọn bắt cóc cho công an.
Ông Phạm Hữu Chấn - Phó trưởng công an xã Quảng Sơn cho biết, ngay khi tiếp nhận tường trình của gia đình cháu H., công an xã Quảng Sơn khẩn trương mời cháu H. cùng gia đình lên lấy lời khai, xác minh.
Khi nghe tường trình, công an xã xác định đây là một vụ việc nghiêm trọng nên nhanh chóng đưa cháu H. quay lại khu rừng cách nơi ở gần 10km để điều tra.
![]() |
|
Ông Phạm Hữu Chấn - Trưởng công an xã Quảng Sơn kể lại vụ việc |
Tiếp tục lấy lời khai của H., đồng thời kiểm tra tất cả các dấu vết tại hiện trường, công an xã Quảng Sơn nhận định không có vụ bắt cóc nào và động viên H. khai thật.
Khi được đưa trở lại trụ sở công an xã, H. thú nhận do đi chơi game 2 ngày không về nhà, sợ bị bố mẹ đánh mắng nên H. đã nghĩ ra câu chuyện bị bắt cóc, tạo hiện trường giả để lừa bố mẹ.
Trùng Dương


