
Công an xã Hoàng Tiến cho hay vừa chuyển hồ sơ vụ việc kể trên lên công an thị
xã Chí Linh, Hải Dương để điều tra, làm rõ.
Vụ việc được phát hiện vào ngày 18/4, khi bà H. ở Phục Thiện, Hoàng Tiến thấy cháu ngoại mình là M. (13 tuổi) bị đau bụng.
Đưa cháu đến trạm y tế xã khám, bà H. được y tá cho biết M. đang có thai ở tuần 17, nhưng thai đã bị chết lưu.
Ngay sau đó, M. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Chí Linh để “giải quyết hậu quả”.
M. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị đau dữ dội, máu chảy nhiều ở vùng kín. Sau hơn tuần điều trị, hiện M. đã phục hồi sức khỏe.
Công an xã Hoàng Tiến sau khi nhận được tin báo đã vào cuộc điều tra và xác định nghi phạm. Công an xã đã gửi giấy triệu tập tới người đàn ông hàng xóm, kẻ bị tình nghi là “tác giả” bào thai trong bụng cô bé M.
Tuy nhiên, hiện người đàn ông này không có mặt tại địa phương.
Được biết, M. đang học lớp 6, có hoàn cảnh khá đáng thương khi bố mẹ ly hôn, phải ở với bà từ bé. Bà của M. phải bận rộn lăn lộn với cuộc sống nên đã không để mắt đến “mối quan hệ bất thường” giữa cháu gái và ông hàng xóm độc thân.
Khi bà cô bé gặng hỏi thì M. cho biết, từ đầu năm 2010, ông hàng xóm 56 tuổi đã nhiều lần rủ cô bé sang nhà chơi, cho kẹo ăn, cho tiền tiêu vặt, rồi sau đó giở trò đồi bại.
Theo lời của M., trung bình mỗi tháng, cô bé phải quan hệ 6-7 lần tại nhà ông ta. Lần cuối cùng cô bé bị lạm dụng là hôm 16/4.
T.Nhung