![]() |
| Noal cùng chiếc xe đạp đồ chơi |
Trong khi Noal đang thực hiện hành trình thì mẹ cậu cứ ngỡ cậu con trai đang chơi trong phòng.
“Thằng bé rất tự tin và cứng đầu. Noal rất lo cho bà đang ốm và muốn làm một điều gì đó” – một người bạn của gia đình Noal cho hay.
Với chiếc ba lô chứa đầy những chiếc kẹo yêu thích, Noal đã tới thăm bà đang nằm trong bệnh viện bằng chiếc xe đạp đồ chơi.
Hành trình của cậu bé 2 tuổi đã được một vài người đi đường chú ý. Cảnh sát cho biết họ đã nhận được một vài cuộc gọi đầy lo lắng khẳng định rằng dường như có một cậu bé bị lạc đang liên tục đi lại trên cùng một con đường.
Khi phát hiện ra sự biến mất của cậu con trai, bà mẹ nhanh chóng gọi cho cảnh sát. Cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra Noal nhưng cậu bé đã kịp đạp xe được 5km.
“Cậu bé không thực sự biết đường tới bệnh viện, nhưng lại đổ lỗi do xe không được trang bị thiết bị dẫn đường SAT NAV” – phát ngôn viên cảnh sát cho hay.
Khi cảnh sát bắt kịp Noal, họ thấy cậu bé đáng yêu này còn không kịp đi giày.
- Nguyễn Thảo (Theo Huffingtonpost)
