
Cậu bé quá sợ hãi khi phải bám sợi dây thừng trong giếng sâu tối tăm, mịt mùng trong một giờ đồng hồ trước khi nhân viên cứu hộ tới.
Cậu bé này không may bị rơi xuống giếng khi đang chơi đùa với các bạn trong một ngôi làng nhỏ gần thành phố Mengzi, tỉnh Vân Nam.
Những người dân trong làng thực sự hoảng hốt, náo động khi nghe tiếng kêu khóc thảm thiết của em bé. Họ đã ném xuống một sợi dây thừng để cậu bé bám lấy trong khi chờ đợi cứu hộ khẩn cấp tới.
Một nhân viên cho biết, mực nước trong giếng khá cao, họ phải thả một vòi nước gắn liền với một bình đựng khí ô-xy để giữ cho đứa bé không bị ngạt thở vì giếng rất sâu và hẹp, sau đó mới dùng dây để kéo từ từ bé lên trên.
Tuy nhiên, dây cứu hộ quấn quanh người nạn nhân chỉ có loại dành cho người lớn, em bé đã bị tụt ra khỏi dây rồi trượt xuống.
Trong khoảnh khắc khó khăn nhất, những người cứu hộ đã sử dụng chức năng ghi âm, quay phim để xác định vị trí của cháu bé, sau đó quan sát các nút dây đai để tìm cách thắt chặt quanh người cho bé không bị rơi ra.
Cuối cùng, cháu bé 2 tuổi đã được kéo ra khỏi giếng. Các bác sỹ cho biết, bé chỉ bị các vết bầm tím chứ không bị thương nặng.
Hình ảnh cuộc giải cứu:

Những người cứu hộ nghĩ ra ý tưởng buộc dây vào điện thoại iPhone rồi thả xuống giếng để xác định vị trí của bé 2 tuổi đang bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực cứu cháu bé bằng đèn pin, dây đai, và ống ô-xy.

Cháu bé đã được tìm thấy và xác định đúng vị trí trên màn hình iPhone.

Cháu bé được kéo lên trong trạng thái ẩm ướt, quần áo lấm lem và đầy sợ hãi. Tuy nhiên, bé chỉ bị bầm tím chứ không bị thương.
Thu Thảo (Theo Daily mail)