Bực mình với tiếng khóc của con nhỏ sau nhiều giờ chơi game mệt mỏi mà chưa được nghỉ ngơi, một người mẹ ở Hàn Quốc đã nhẫn tâm giết chết cậu con trai mới 3 tuổi của mình.

Cảnh sát Cheonan cho hay người phụ nữ này họ Kim (27 tuổi), cô ta thường chơi game trực tuyến khoảng 10 tiếng mỗi ngày. Theo miêu tả của hàng xóm thì nhà của cô ta không khác gì một bãi rác.  Ngày nào cô ta cũng bỏ mặc hai đứa con nhỏ 1 tuổi và 3 tuổi khóc suốt cả tiếng đồng hồ mà không thèm quan tâm.

Hôm xảy ra sự việc, cô ta đã phát điên khi cậu con trai 3 tuổi khóc và tè dầm khiến cô ta không được nghỉ ngơi yên tĩnh sau 4 tiếng ngồi chơi game liên tục. Sau khi bóp cổ con trai tới chết, Kim đã bỏ xác cậu bé trong nhà suốt 3 ngày cho tới khi bố mẹ chồng cô ta phát hiện và báo cảnh sát.

Một cảnh sát tiết lộ Kim không có tiền sử về bệnh tâm thần, cô ta nghiện chơi bài và nuôi thú ảo trên mạng.

Chính phủ Hàn Quốc ước tính, có tới 2 triệu người trên tổng số 50 triệu dân Hàn nghiện chơi game. Vì vậy mà gần đây tại Hàn Quốc luôn xảy ra những bi kịch gia đình liên quan tới Internet.

Tháng trước, vì bị mắng mải chơi game, sao nhẵng việc học hành, một thanh niên 15 tuổi đã giết chết mẹ mình rồi tự sát. Tháng 5 năm nay, một người đàn ông 41 tuổi và vợ đã bị phạt 2 năm tù giam vì mải nuôi con ảo trên mạng mà bỏ đói con đẻ tới chết. Hồi tháng 2, một người đàn ông 32 tuổi đã đột tử vì ngồi chơi điện tử suốt 5 ngày liên mà không nghỉ ngơi.

Được biết, Hàn Quốc đang chuẩn bị đưa ra một phần mềm có thể hạn chế thời gian vào mạng mỗi ngày dành cho những người “nghiện net”.

Sầm Hoa (Theo Chinanews)