Một cậu bé người Australia đã may mắn thoát chết sau khi những quả trứng mà cậu giấu vào trong tủ đã nở thành 7 con rắn cực độc.

TIN BÀI KHÁC:

Những con rắn mới sinh hiện đã được thả ra ngoài tự nhiên.

Được biết, Kyle Cummings (3 tuổi) đã tìm thấy những quả trứng ở gần nhà cậu tại Townsville, Queensland và đặt chúng vào một chiếc hộp nhựa trước khi cất vào tủ.

Vài ngày sau đó, mẹ Kyle, Donna Sim, đã không khỏi giật mình khi phát hiện 7 con rắn màu nâu mới sinh đang nằm trong chiếc hộp.

"Tôi đã vô cùng sốc vì tôi đặc biệt ghét rắn," bà Sim nói.

Những con rắn, được cho là rất độc, đã được thả ra ngoài tự nhiên.

Chúng chỉ dài khoảng 12-15cm, Trish Prendergast tới tổ chức chăm sóc động vật hoang dã của North Queensland, người đã thả những con rắn ra, cho biết.

"Răng nọc của chúng chỉ dài khoảng vài milimet vì thế chúng có lẽ không thể làm xước da nhưng nọc độc của chúng có độc tính cao như những con rắn trưởng thành," Prendergast nói.

"Cậu bé rất may mắn vì không chạm trán với rắn mẹ trong khi lấy những quả trứng."

Rắn nâu phương đông chỉ nguy hiểm thứ hai sau rắn Inland Taipan (màu đỏ).

Vào tháng 9 vừa qua, một thiếu niên ở Sydney đã sống sót sau khi bị một con rắn Inland Taipan cắn vào tay. Cậu bé này đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện và tiêm thuốc chống nọc độc.

Sầm Hoa (Theo BBC/AP)