
Ngày 12/6, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Đàm Văn Chung, Nguyễn Văn Mạnh (21 tuổi), Hoàng Văn Minh (26 tuổi), Đặng Văn Hoà (21 tuổi), Nguyễn Văn Duy (18 tuổi), Vũ Thanh Điệp (24 tuổi) và Đỗ Văn Đạt (22 tuổi) ra xét xử tội Giết người.
Theo cáo trạng, tối 21/10/2012, giữa Nguyễn Anh Hiếu (24 tuổi) và Trương Tuấn Anh (17 tuổi đều ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) xảy ra xô xát.
![]() |
|
Các bị cáo tại tòa. |
Đến 11h30' hôm sau, Hiếu rủ Minh, Duy, Điệp, Đạt, Hoà, Mạnh đi gặp nhóm của Tuấn Anh để giải quyết mâu thuẫn.
Sau khi xô xát, Tuấn Anh và nhóm bạn bỏ đi. Nhóm Hiếu, Minh, Duy, Điệp, Hoà, Đạt và Mạnh tập trung ở ngã ba đường bàn bạc việc “rửa hận”.
Được cả bọn đồng ý, Hoà gọi thêm người bạn tên Chung đến “tham chiến”. Chung đã rủ thêm Dũng và Hạnh, mang theo hai khẩu súng colt, hai khẩu bắn đạn hoa cải và một túi đựng đao, dao quắm, thuê taxi đi.
Hai nhóm nhập hội rồi đi tìm nhóm của Tuấn Anh. Khi đến quán nước gần đình Giang Cao, Gia Lâm, biết nhóm của Tuấn Anh ngồi đây, Dũng cầm một khẩu súng bắn đạn hoa cải, Hạnh cầm khẩu colt, Hiếu cầm khẩu bắn đạn hoa cải, Chung cầm dao quắm, Hoà, Mạnh mỗi tên cầm một thanh đao lao vào quán nước.
Hiếu và Dũng nổ súng khiến mọi người chạy tán loạn. Tiếp đó, Hạnh nổ súng làm Hoan, Cường, Hoàng bị thương.
Khi Tuấn Anh đang đứng ở ngoài mặt đường trước sân đình thì bị Đạt, Duy, Điệp dùng gạch ném nhưng không trúng. Mạnh cầm dao chém một nhát vào đầu gối Tuấn Anh.
Sau khi gây án, nhóm sát thủ bỏ trốn. Hoà, Đạt, Mạnh, Chung bị bắt giữ, những tên khác bỏ trốn...
Các đối tượng Đặng Đức Hoà, Hoàng Văn Minh, Nguyễn Văn Duy, Đỗ Văn Đạt, Vũ Thanh Điệp, Trần Xuân Mạnh, Đàm Văn Chung bị truy tố tội Giết người.
Cô bé tội nghiệp
Trong số các bị cáo nêu trên có Đỗ Văn Đạt là kẻ đã có hai con nhỏ. Sau ngày Đạt bị bắt, vợ anh ta bỏ nhà đi, để lại đứa con trai 3 tuổi cho bà ngoại nuôi, đứa con gái 4 tuổi ở với ông bà nội.
Bố mẹ Đạt là những người nông dân hiền lành, chỉ biết bám vào đồng ruộng, giờ phải oằn mình nuôi cháu nhỏ. Ngày Đạt bị đưa ra xét xử, con gái Đạt được bà nội đưa ra tòa để được gặp cha.
Được bà nội bế trên tay, sau hồi lâu ngóng đợi, vừa nhìn thấy cha được dẫn vào phòng xét xử, đứa con gái lên 4 òa khóc, nước mắt nhạt nhòa nhìn theo cha.
Từ ngày mẹ bỏ đi, thỉnh thoảng nhớ mẹ, em lại hỏi bà: “Mẹ con đâu?”. Những lúc như vậy, người bà chỉ biết nói dối để cháu nhỏ không bị tổn thương.
Được ít phút hiếm hoi ngồi vào lòng cha sau giờ xét xử, cô bé đưa đôi tay nhỏ xíu vuốt má cha rồi đặt lên má người cha mang tội giết người cái hôn trìu mến.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chung 18 năm; Mạnh: 16 năm; Minh và Hoà: mỗi bị cáo 14 năm; Duy: 13 năm 6 tháng; Đạt và Điệp: mỗi bị cáo 13 năm tội Giết người.
Khi người cha cùng các bị cáo khác bị dẫn giải ra xe thùng về trại tạm giam, cô bé 4 tuổi lũn cũn chạy theo cha, đôi chân nhỏ xíu cuống cuồng để kịp bước nhìn cha thật gần thêm một lần nữa...
- T.Nhung
