Chiều 1/4, bé Trúc Trinh (học sinh trường TH và THCS Sơn Định) nhìn thấy cọc tiền buộc trong dây thun khi đi qua ngã tư xã Sơn Định. Mở ra xem, em thấy nhiều tiền với các mệnh giá khác nhau, tổng cộng gần 7 triệu đồng.

Trúc đem tới công an xã Sơn Định trình báo.

Lúc sau, bà Nguyễn Thị Thảo, 52 tuổi, quê huyện Tuy An, cũng đến công an nhờ tìm giúp số tiền bị mất. Bà hành nghề bán vé số tại xã Sơn Định. Trưa nay, bà vào nhà người quen tại địa phương để nghỉ ngơi.

{keywords}
Bé Trinh mang số tiền nhặt được đến công an nhờ trao trả lại cho người bị mất

“Tôi làm rớt ví bên trong có số tiền trên lúc nào không hay. Nếu không có cháu Trinh, tôi không biết làm sao”, bà Thảo nói, và bày tỏ sự cảm kích về hành động của đứa trẻ nên đã viết thư cảm ơn Công an xã, cháu Trinh, gia đình và nhà trường.

Chính quyền địa phương cho biết, gia cảnh học sinh này khó khăn, cha mẹ phải đi làm thuê.

Xuân Ngọc

Giải cứu người phụ nữ leo tít lên cổng chùa múa gậy

Giải cứu người phụ nữ leo tít lên cổng chùa múa gậy

Một phụ nữ xông vào chùa quậy phá và bất ngờ leo lên cổng chùa cao 5m nhảy múa, không chịu xuống.