- Thấy con trai xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên, người mẹ chạy ra can ngăn. Kết quả, hai mẹ con cùng bị đâm, người mẹ đã tử vong sau khi nhập viện bởi vết thương tim quá nặng.

{keywords}

Bác sĩ Đông đang thăm khám cho bệnh nhân N. sau phẫu thuật. Ảnh: Thanh Huyền.

Sáng 7/5, bác sĩ cao cấp Phạm Văn Đông, Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận ca bệnh có 2 mẹ con bị đâm trọng thương trong một vụ cãi cọ.

Người mẹ là bà Trần Ngọc Ng., sinh năm 1961, ngụ tại quận Bình Tân, nhập viện lúc 21h35 ngày 6/5 trong tình trạng ngưng hô hấp tuần hoàn, mất máu nặng.

Sau khi khám và đánh giá tổn thương, các bác sĩ nhận thấy bà Ng. có vết thương đường kính 1,5 cm bên ngực trái ngay vùng tim.

Ngay lập tức bệnh nhân được mổ cấp cứu, phát hiện có 3 lỗ thủng ở tim. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, máu chảy nhiều nên bệnh nhân đã tử vong vào lúc 3h 15 ngày 7/5.

Con trai của bà Ng. là anh Trần Vy N., sinh năm 1997, nhập viện lúc 21h40 ngày 6/5 với vết đâm ở ngực trái và cánh tay trái, mất máu nhiều.

Rất may vết thương ở ngực trái của bệnh nhân không thấy có dịch màng phổi. Các bác sĩ đã xử trí bằng cách làm sạch và khâu vết thương lại.

Riêng vết thương ở cánh tay trái của anh N. khá sâu, đứt động mạch và tổn thương thần kinh.

Bệnh nhân đã được phẫu thuật vi phẫu nối động mạch và thần kinh trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

Tới nay sức khỏe anh N. tạm ổn, được chuyển qua khu hồi sức sau mổ.

Thông tin ban đầu cho biết, chuyện cự cãi xảy ra với anh N. với một nhóm thanh niên có liên quan tới cá độ đá banh. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Qua vụ việc, bác sĩ Đông cảnh báo về các ca đâm chém, hành hung gia tăng cho thấy con người ngày càng trở nên manh động, thiếu kiềm chế, đạo đức xuống cấp.

Chỉ trong vòng một tháng, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận hai vụ việc hết sức nghiêm trọng (cháu đập đầu bà nội và hai mẹ con cùng bị đâm dẫn tới người mẹ tử vong).

  • Thanh Huyền