Với bà Trần Thị Bình (thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), bệnh bệnh khớp giờ đây đã không còn là nỗi ám ảnh thường nhật, bà đã tìm lại được sức khỏe vốn có của mình để giúp đỡ con cháu.

Người phụ nữ tảo tần, lam lũ

Bà Bình năm nay đã gần 60 tuổi nhưng mọi việc lớn bé trong nhà vẫn đều trông cả vào bà. Chồng bà nguyên là sĩ quan quân đội, thường xuyên phải đi công tác xa nhà nên thời trẻ, một tay bà đảm đang thu vén nhà cửa, chăm sóc, nuôi dạy 3 đứa con trai khôn lớn nên người.

Ngoài công việc đồng áng, chăn nuôi, những lúc rảnh rỗi, nông nhàn, bà còn làm thêm nghề dệt thảm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Giờ con cái đã trưởng thành nhưng vì cuộc sống mưu sinh, cả 3 anh và vợ đều làm nghề tàu sông, suốt ngày lênh đênh trên sông nước, đàn cháu nội và công việc nhà lại giao cả cho bà. Gần chục năm nay, sức khỏe yếu đi, bà nghỉ việc dệt thảm, ở nhà trông cháu, nội trợ để các con yên tâm làm ăn.

Bà Trần Thị Bình (Thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên)

Bệnh tật tuổi già

Sự tần tảo, lam lũ, chịu thương chịu khó của những năm tháng tuổi trẻ không ngờ lại là nguyên nhân gây ra căn bệnh khớp của bà khi về già.

Hơn 1 năm nay, bà bắt đầu thấy sưng đau ở các khớp chân, khớp đầu gối, đi lại rất khó khăn, ngồi xuống đứng lên phải chống tay vào đầu gối. Lúc đau nhất bà phải đi từng bước, lên xuống cầu thang thậm chí phải bò. Chậu quần áo giặt xong bà cũng chẳng thể nào bê lên tầng 2 để phơi được.

Những lúc bệnh, đau, may mà còn có ông giúp đỡ, nhưng nhiều lúc đau quá, bà cũng chẳng thiết làm gì, nghĩ mình mà phải nằm một chỗ thì không biết lấy ai chăm lo cho ông cháu.

Tìm lại sức khỏe và niềm vui

Thời gian đầu khi mới bị bệnh, bà chỉ toàn uống thuốc Tây. Ban đầu uống thấy hết đau nhưng cứ hết thuốc thì lại đau trở lại. Anh trai bà, ông Trần Thanh Lộc đã từng dùng Viên Khớp Tâm Bình thấy hiệu quả tốt nên giới thiệu và mua về cho bà dùng thử. Lúc đầu, bà còn nói uống thuốc Tây mà chẳng khỏi thì thuốc này ăn thua gì nên không chịu uống. Sau vì đau quá, anh trai lại nói mãi nên cũng thử uống xem sao.

Uống được 3 hộp thì bà thấy đau tăng lên, nhức nhối rất khó chịu. Bà bỏ thuốc 2 ngày, định bụng bỏ luôn vì uống không thấy đỡ mà lại còn đau hơn thế này thì gay quá. Nhưng chồng bà khuyên là phải uống đủ liều, nhà thuốc đã dặn là phải uống ít nhất 3 tháng nên bà cố gắng uống tiếp xem sao.

Bà cũng gọi điện đến nhà thuốc, được bác sỹ tư vấn là do trong thành phần của Viên khớp Tâm Bình có vị thuốc mã tiền chế kích thích vào dây thần kinh nên làm đau tăng thêm chứ hoàn toàn không có gì đáng lo ngại cả.

Nghe lời tư vấn của bác sỹ, cộng với sự động viên, khích lệ của chồng, bà lại kiên trì tiếp tục. May sao uống đến hộp thứ 4, thứ 5 thì bà thấy đầu gối và các khớp chân đỡ sưng, giảm đau hẳn. Uống hết 8 hộp thì bà thấy bệnh tình của mình đã đỡ nhiều, đi lại bình thường, thoải mái, trong người thấy nhẹ nhõm.

Theo bà Bình, Viên khớp Tâm Bình được đóng gói dưới dạng viên nang nên rât tiện sử dụng. Trước mỗi bữa cơm, bà chỉ cần bỏ 3 viên ra uống là xong chứ ở quê việc nhà thì nhiều mà cứ lách cách đun nấu thì ngại lắm.

Thấy bà Bình giờ khỏe khoắn, béo tốt ra, đi lại, làm việc bình thường nên nhiều người ở thôn Nội Lễ tìm đến chia vui và hỏi han kinh nghiệm của bà.

Cũng đã có rất nhiều người sử dụng Viên khớp Tâm Bình và cũng có những kết quả đáng mừng. Bệnh khớp giờ với bà Bình nói riêng và với người dân ở miền quê nghèo này nói chung đã thực sự không còn đáng sợ như trước.

  • Thu Huyền