Chiều tối ngày 4/1, chị Hứa Cẩm Tú cùng chồng là anh Nguyễn Thiện Trí, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc BVĐK TP Cần Thơ và người hiến thận đã đến nhập viện tại Bệnh viện T.Ư Huế.
Chị Tú. |
Chị Tú được bố trí nghỉ dưỡng tại phòng chăm sóc đặc biệt của Khoa Nội thận. Tiếp xúc với chúng tôi sau khi di chuyển một đoạn đường khá dài, chị Tú cho biết: “Tôi thấy trong người vẫn hoàn toàn bình thường, tinh thần rất phấn chấn vì được ra Huế ghép thận”.
Ông Hoàng Bách Thảo, Phó trưởng phòng Kế hoạch – tổng hợp, BV T.Ư Huế cho biết, bệnh viện đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị để ghép thận cho chị Tú.
“Ngay sau khi lãnh đạo BV vào làm việc với BV ĐK Cần Thơ thì hội đồng ghép tạng của bệnh viện chúng tôi đã sẵn sàng. Các khoa, phòng và cán bộ công nhân viên của bệnh viện cũng đã chuẩn bị các công việc được phân công” – ông Thảo nói.
Ông Hoàng Bách Thảo, Phó trưởng phòng Kế hoạch – tổng hợp, BV T.Ư Huế cho biết, bệnh viện đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị để ghép thận cho chị Tú.
“Ngay sau khi lãnh đạo BV vào làm việc với BV ĐK Cần Thơ thì hội đồng ghép tạng của bệnh viện chúng tôi đã sẵn sàng. Các khoa, phòng và cán bộ công nhân viên của bệnh viện cũng đã chuẩn bị các công việc được phân công” – ông Thảo nói.
Cũng theo ông Thảo, BV T.Ư Huế đặc biệt quan tâm đến trường hợp này. Đồng thời cho biết, bệnh viện có đội ngũ y, bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm trong việc ghép thận.
Trước mắt, BV T.Ư Huế tiến hành lại hàng loạt xét nghiệm cho chị Tú và người cho Thận trong thời gian tới. Kết quả này sẽ hoàn thành trong khoảng 3-4 ngày. Sau đó mới xem xét các mối tương đồng giữa người cho thận và nhận thận mới tiến hành ghép thận.
Trước đó, hồi đầu tháng 12, trong quá trình nhập viện tại Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ để mổ sỏi thận, chị Hứa Cẩm Tú (37 tuổi, ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai - TP Cần Thơ) đã bị bác sĩ "lỡ tay" cắt mất 2 quả thận.
Đăng KhoaTrước mắt, BV T.Ư Huế tiến hành lại hàng loạt xét nghiệm cho chị Tú và người cho Thận trong thời gian tới. Kết quả này sẽ hoàn thành trong khoảng 3-4 ngày. Sau đó mới xem xét các mối tương đồng giữa người cho thận và nhận thận mới tiến hành ghép thận.
Trước đó, hồi đầu tháng 12, trong quá trình nhập viện tại Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ để mổ sỏi thận, chị Hứa Cẩm Tú (37 tuổi, ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai - TP Cần Thơ) đã bị bác sĩ "lỡ tay" cắt mất 2 quả thận.