
Như Báo VietNamNet đã đưa tin trước đó, bé Lý Sang Sang trên đường chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng tới Bệnh viện Nhi Đồng II TP.HCM thì tử vong.
Gia đình bệnh nhi vô cùng bức xúc gửi
đơn cho báo đài và các cơ quan chức năng tố cáo bác sĩ trực tiếp
điều trị và Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cố ý làm cho việc chuyển
viện của bệnh nhân chậm trễ, nhân viên y tế đi theo xe cấp cứu
thiếu trách nhiệm.
![]() |
| Đơn tố cáo của gia đình bé Sang và văn bản trả lời của BV ĐK tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Thanh Huyền. |
Trước sự phản ứng gay gắt của gia
đình bé Lý Sang Sang, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng đã cho họp hội
đồng chuyên môn và có kết luận bé bị choáng nhiễm trùng – suy đa
cơ quan/viêm phổi cộng đồng.
Bệnh viện khẳng định bệnh nhi đã được chẩn đoán đúng bệnh, điều
trị tích cực, đúng phác đồ. Tiên lượng bệnh rất nặng là phù hợp
với diễn biến bệnh của bé Sang.
Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cho biết đã giải thích với người nhà
tình trạng bé rất nặng, chuyển viện sẽ không an toàn. Bên cạnh
đó, bệnh viện cũng đã hội ý với bệnh viện tuyến trên nhưng tuyến
trên từ chối xuống chuyển bệnh.
Cuối cùng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng chuyển bé Sang xuống
bệnh viện Nhi Đồng II do gia đình cương quyết yêu cầu và ký giấy
cam đoan chấp nhận rủi ro.
Văn bản giải thích của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng không đề
cập đến trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện mà chỉ ghi – “Trường
hợp bệnh nhân này rất nặng mà khoa không báo lãnh đạo điều bác
sĩ đi chuyển viện là thiếu sót cần rút kinh nghiệm.”
Trước sự trả lời của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, anh Lý
Thạch Đệ, cha của bé Lý Sang Sang không đồng tình.
Anh Đệ cho biết gần 2 tháng nay kể từ ngày bé Sang mất không hề
nhận được sự quan tâm, thông báo gì của bệnh viện.
Khi nhận được sự giải thích thì lại
nói rằng là thiếu sót cần rút kinh nghiệm. Việc liên quan đến
sống chết mà chỉ khiển trách và rút kinh nghiệm là quá coi
thường mạng người và vô trách nhiệm.
Thanh Huyền
