Team Empire tiếp tục bị chảy máu chất xám

Đội DotA 2 chuyên nghiệp của Nga và Ucraina, Team Empire mới đây đã phải nói lời chia tay với thành viên thứ hai trong vòng vài tháng trở lại đây, và lần này người ra đi là đội trưởng Andrew "Mag" Chipenko của họ.

Trước đây, Team Empire đã từng là một thế lực DotA 2 trong nhiều năm, sở hữu khá nhiều danh hiệu tích lũy qua nhiều giai đoạn, gần đây nhất là chiến thắng trong giải DotA 2 Champion League mùa hè và đủ điều kiện tham dự The International 4. Thế nhưng những điều đó lại không thể ngăn được sự thay đổi đáng tiếc này, Team Empire đã chính thức công bố rằng đội trưởng của họ, Chipenko đã nói lời chia tay với đội tuyển. Trên website của nhóm, Chipenko ám chỉ có nhiều lý do khiến anh đưa ra quyết định như vậy, một là do xung đột nội bộ giữa các thành viên của đội và hai là về vấn đề cá nhân.

"Tôi đã gặp một vài rắc rối không thể thể giải quyết trong một sớm một chiều, vì vậy tôi quyết định tạm thời chia tay DotA 2", Chipenko nói.

Thay thế vị trí của Chipenko sẽ là Maxim "Yoky" Kim. Dường như việc ra đi của Chipenko đã được dự đoán trước đó cho nên các thành viên cũng như ban quản lý không lấy làm bất ngờ cho lắm, Kim đã được tham gia tập luyện cùng Team Empire vào đầu tháng 10 và vị trí của anh đến nay đã khá chắc chắn. Tuy nhiên, Kim sẽ không được tiếp quản băng đội trưởng mà Roman "Resolution" Fominok sẽ là người đảm nhận trọng trách ấy.

Sự thay đổi này xuất phát từ việc bổ sung Aleksey "Solo" Berezin hồi tháng 8 vừa qua. Việc đưa Solo về là một động thái gây ra nhiều tranh cãi nội bộ của Team Empire khi anh chính là người đầu tiên dính vào án bán độ trong DotA 2 nhưng ban quản lý cho rằng việc này rất đáng để mạo hiểm bởi tài năng của Solo là việc không thể phủ nhận. Hiện tại, Solo là người thay thế vị trí của Ivan "Vanskor" Skorohod, người hiện đã đầu quân cho Natus Vincere. Đội hình mới của Team Empire sẽ sớm được bảo vệ danh hiệu Champion League khi cuộc cạnh tranh sắp tới tại DreamHack Masters Bucharets được tổ chức vào ngày 31 tháng 10.

Piglet của SKT T1 sẽ đầu quân cho Curse

Trong năm 2013, SK Telecom T1 K của Chae "Piglet" Gwang-jin đã giành được chiếc cúp Chung kết Thế giới và Chae được vinh danh là "Best ADC" tại Korean eSports Awards năm đó. Thế nhưng năm 2014 lại là một tình cảnh hoàn toàn khác, SK Telecom của anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong các giải đấu nhưng cuối cùng lại không đủ điều kiện để tham dự Chung kết Thế giới và họ không có lấy cơ hội để bảo vệ danh hiệu của mình. Và việc đến Mỹ lần này chính là cơ hội để Curse có thể xây dựng lại sự nghiệp của mình.

"Cảm ơn Curse đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời để thi đấu chuyên nghiệp một lần nữa", Chae nói. "Tôi sẽ thi đấu hết sức mình để Curse có thể trở thành tân vương của Chung kết thế giới mùa 5".

Team Curse cũng hy vọng rằng việc bổ sung Chae lần này sẽ chấm dứt lời nguyền đen đủi của họ - luôn đứng ở vị trí thứ 4 vào cuối mùa. Tại Summer Split, Curse Gaming chỉ xếp ở vị trí thứ 4 sau loạt trận playoff và chỉ một chút nữa thôi là họ có thể hội đủ điều kiện để tham gia giải đấu hoành tráng nhất năm.

HLV của Curse, Steve Perino gọi Chae là "thành viên mơ ước của mọi huấn luyện viên", và ngôi sao support Alex "Xpecial" Chu nói rằng anh "không thể chờ đến lúc được tập luyện cùng Chae". Từ trước đến nay, Chu được biết đến như là người chơi support hay nhất tại Mỹ và giờ đây với sự góp mặt của AD Chae, vị trí đường dưới của họ sẽ càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Curse sẽ để Chae thay thế David "Cop" Roberson, thành viên có phong độ khá ổn định thế nhưng lúc thi đấu anh lại có những pha xử lý thiếu quyết đoán và Curse rất cần một người xạ thủ có khả năng mở giao tranh liều lĩnh hơn. Đó chính xác là những gì mà Curse Gaming cần, trước đây team của họ quá lệ thuộc vào người đi đường giữa Joedat "Voyboy" Esfahani, còn Diego "Quas" Ruiz và Christian "IWillDominate" Rivera thì thường nổi trội với vai trò hỗ trợ hơn.

Chae đã rời khỏi SK Telecom T1 chỉ một ngày sau khi Roberson rời Curse và tin đồng rằng Curse rất có thể sẽ chiêu mộ các tài năng Hàn Quốc xuất hiện. Điều này xảy ra như một giấc mơ vậy, người Hàn Quốc sẽ tham gia LCS Bắc Mỹ năm nay, từ trước đến nay đó là điều chưa từng xảy ra chứ nói gì là một thành viên tên tuổi đến từ SKT. Và bây giờ, Chae đã khoác lên mình bộ đồng phục màu cam và đen của Curse Gaming, động thái này đã phá vỡ mọi luật lệ trước đây của khu vực này, một vụ chuyển nhượng không tưởng đối với người hâm mộ khi họ chỉ nghĩ rằng đây chỉ là những tin đồn thất thiệt.

LMQ tan rã hậu Chung kết Thế giới

Một năm trước đây, 5 chàng trai trung Quốc đã Mỹ tiến để thực hiện ước mơ thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp của mình trên sân khấu lớn nhất, và họ đã thành công. Khi mới sang đất Mỹ, LMQ đã phải bắt đầu từ con số 0 và họ dần khẳng định được vị trí của mình thông qua những giải đấu lớn nhỏ, sau đó đạt đủ điều kiện để tham gia cạnh tranh tại vòng Chung kết Thế giới. Họ đã dẫn đầu các giải đấu trong phần lớn mùa giải và đứng thứ 3 tại vòng playoff LCS, như thế là quá đủ cho một vị trí tại sân khấu hoành tráng nhất năm này. Tuy rằng LMQ không thể tiến sâu vào vòng trong thế nhưng họ cũng đã giành được một vài trận thắng tại đây, và bây giờ lịch sử tươi đẹp của họ đang dần khép lại khi ba thành viên Xiao “Ackerman” Wand, Zhou “NoName” Qi-Lin và Li “Vasilii” Wei-Jun đã quyết định rời khỏi nhóm, quản lý của LMQ tiết lộ cho OnGamers.

Người chơi đường giữa Yu "XiaoWeiXiao" Xian là thành viên duy nhất của đội khẳng định anh sẽ ở lại. Support Zhang "Mor" Hong-Wei vẫn đang cân nhắc khả năng rời đi và LMQ đang tích cực đàm phán để giữ chân anh lại. 

Những người ra đi đều đã có mục đích khác nhau. Jungler Zhou sẽ trở về Trung Quốc và sẽ nghỉ hưu, Xiao cũng sẽ trở về nhưng vẫn tiếp tục sự nghiệp thi đấu của mình tại một đội khác (năm ngoái anh đã từng khá thành công trong màu áo của Star Horn Royal Club), còn Lu thì không theo 2 đồng đội hồi hương mà tìm kiếm một đội tuyển khác tại Bắc Mỹ.

Tương lai của LMQ hiện giờ rất u ám và nhóm sẽ tổ chức một cuộc tuyển chọn thành viên để tìm người thay thế. Song, do đội hình vẫn còn lại 2 thành viên đến từ Trung Quốc nên rào cản ngôn ngữ rất có thể sẽ là trở ngại lớn đối với họ trong mùa giải tới. Thậm chí, nếu LMQ có tuyển mộ thêm 2 game thủ Trung Quốc khác thì vị trí còn lại vẫn phải là một người nào đó từ khu vực Bắc Mỹ dựa theo luật chuyển nhượng mới của Riot Games. Nếu điều này xảy ra thì họ sẽ giống như Star Horn Royal Club với sự góp mặt của siêu sao người Hàn InSec, mặc dù với rào cản ngôn ngữ thế nhưng họ đã có thể bước vào trận chiến tranh ngôi vương cuối cùng với Samsung White tại Chung kết Thế giới.

LMQ đã từng sống với "giấc mơ Mỹ" khi tìm đến vùng đất tiềm năng này để phát triển. Thế nhưng mặc dù với một mùa giải được cho là khá thành công, LMQ đang tự đặt dấu chấm hết cho mình với những rắc rối liên quan đến quyền sở hữu và quản lý. Cho dù những vấn đề về sự đóng góp hay ra đi là một câu hỏi không có câu trả lời thỏa đáng thì rõ ràng câu chuyện cô bé lọ lem đã kết thúc, và bây giờ LMQ cùng các thành viên của mình sẽ phải mở ra một trang sử mới cho chính mình.

T.B