- Trước là mỹ viện hoành tráng nhưng ngõ sau có hàng trăm thanh niên ra vào một cách lén lút. Những "bí ẩn" trong mỹ viện này vừa được công an Q.Tân Bình, TP.HCM giải mã...

Bí ẩn trong mỹ viện

Cuối tháng 4/2013, công an Q.Tân Bình nhận được nguồn tin của quần chúng về những bí ẩn ở mỹ viện Thanh Hoa (số 358 đường Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình). 

Mỹ viện là chốn của phụ nữ, thế nhưng ở cửa sau, mỗi ngày có từ 50 - 100 thanh niên ra vào lén lút.

{keywords}
Mỹ viện Thanh Hoa nhìn hoành tráng bên ngoài nhưng đầy bí ẩn ở cửa sau khi có cả trăm thanh niên ra vào mỗi ngày.

Trinh sát công an Q.Tân Bình đã nhanh chóng vào cuộc. Sau nhiều ngày đeo bám, các trinh sát phát hiện mỹ viện Thanh Hoa là hang ổ mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy quy mô.

Trinh sát còn nắm rõ, chủ mỹ viện là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1969, quê Gia Lai) có vai trò bán nước cất, kim tiêm, cho con nghiện thuê phòng...để phê thuốc. 

Ngoài ra, nguồn ma túy bán tại mỹ viện Thanh Hoa được cung cấp từ 2 ông trùm Dũng (tự Cu) và Tuân (tự Tùng) đang ẩn náu trong khách sạn Thảo Hòa 2 (số 489 đường Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình).

Ngày 5/5 vừa qua, công an Q.Tân Bình xác lập chuyên án mang bí số TC513 để đấu tranh; nhiều mũi trinh sát được bố trí quanh mỹ viện Thanh Hoa chờ… lệnh đột kích.

Chuyên án giải mã những bí ẩn


Thời cơ chín mùi, 10h30 sáng 9/5, trinh sát bất ngờ ập vào mỹ viện Thanh Hoa. Tại đây cơ quan công an bắt quả tang bà chủ mỹ viện Nguyễn Thị Hoa đang bán nước cất, kim tiêm cho 8 con nghiện phê thuốc. 

Ngoài ra 2 kẻ trực tiếp bán hàng cho con nghiện là Trần Thị Tường Vy (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Công Tài (SN 1981, ngụ Q.Gò Vấp) cũng bị bắt giữ.

{keywords}
Bà chủ mỹ viện Thanh Hoa nhìn sang trọng, quý phái nhưng tiếp tay cho...ma túy.

Tổng cộng 11 đối tượng bị bắt giữ cùng lượng lớn tang vật là ma túy. Tại phòng bà Hoa, trinh sát thu giữ 48 ống nước cất, 99 kim tiêm chưa sử dụng.

Chủ mỹ viện Thanh Hoa khai, hàng ngày bán nước cất, kim tiêm cho các con nghiện đến đây mua ma túy sử dụng với 5 ngàn đồng/bộ. Hoa cho con nghiện thuê phòng để phê thuốc với giá 10 ngàn đồng/lần, qua đêm giá 50 ngàn đồng. 

Vy và Tài khai thuê phòng của Hoa để ở, mua ma túy từ các ông trùm đang náu thân ở khách sạn Thảo Hòa 2 gần đó về bán lại kiếm lời.

11h cùng ngày, 1 mũi trinh sát ập vào kiểm tra 3 phòng ở khách sạn Thảo Hòa 2, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuân (tự Tùng, SN 1990, quê Vĩnh Phúc), Mai Phượng Vỹ (SN 1991, quê Quãng Nam – bạn gái của Tuân), Nguyễn Tiến Dũng (tự Cu, SN 1991, quê Kiên Giang) và cô gái tên N.T.N.L (SN 1998, quê Đồng Nai – bạn gái của Dũng). 

{keywords}
Hai trùm ma túy Nguyễn Văn Tuân (trái) và Nguyễn Tiến Dũng (phải)

Tại đây công an thu giữ 15 bịch chứa ma túy, hơn 100 đoạn ống nhựa chứa heroin… nhiều dụng cụ để sử dụng và phân lẻ ma túy.

Tổng cộng tại 2 địa điểm, ban chuyên án thu hơn 22,2 gr heroin, hơn 2,8 gr Methamphetamin, hơn 7,3 mẫu phức tạp, 48 ống nước cất, 99 kim tiêm…

Công an làm rõ, Tuân thuê phòng khách sạn Thảo Hòa 2 từ đầu tháng 4/2013 và mua ma túy của 1 phụ nữ (chưa rõ lai lịch) ở Q.12 mang về khách sạn để phân lẻ. Tuân bán ma túy trực tiếp tại khách sạn và cung ứng cho 1 số đối tượng khác như Vy, Tài để bán tại mỹ viện Thanh Hoa.

Dũng được Tuân bao ăn ở tại khách sạn, thường xuyên cho tiền xài, cho ma túy để sử dụng nên thành tay chân đắc lực cho Tuân. Trước khi sa lưới 1 ngày Tuân chi 17 triệu đồng mua ma túy về phân lẻ và đang cùng Dũng bán dần thì bị bắt giữ.

Đàm Đệ