Theo CBS News, Jeremy Cook, 18 tuổi, để quên smartphone trên xe taxi cuối tuần trước. Cảnh sát viên Ken Steeves cho biết Cook đã dùng ứng dụng theo dõi di động để lần theo dấu vết thiết bị và tìm đến một địa chỉ, nơi Cook và người họ hàng đi cùng “chạm trán với 3 người đàn ông trong xe hơi”.

Cuộc trao đổi ngày càng căng thẳng, khi chiếc xe bắt đầu phóng đi, Cook vẫn đập vào cửa kính lái xe. Cậu bé bị bắn nhiều phát và tử vong sau đó. Chiếc xe và điện thoại đã được tìm thấy, tuy nhiên các điều tra viên đang xem xét lại các đoạn băng giám sát quanh khu vực để biết chắp vá diễn biến sự việc.

Cái chết của Cook khiến các nhà chức trách phải cảnh báo công chúng suy nghĩ kỹ về việc sử dụng ứng dụng để định vị thiết bị đánh mất, nguy hiểm hơn là dùng chúng để cố đoạt lại món đồ của mình.

“Bản thân ứng dụng là công cụ tuyệt vời… nhưng nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ hành vi bạo lực nào, chúng tôi khuyến khích mọi người liên lạc với cảnh sát”, Steeves trả lời CBS News. Cảnh sát cũng băn khoăn vì sao một người lại có thể đi quãng đường xa như vậy chỉ để đòi lại một chiếc điện thoại. Song, nhà phân tích di động Sanjay Khanna của hãng nghiên cứu thị trường IDC, đưa ra lời giải thích vô cùng hợp lý: “Sự gắn bó với dữ liệu (lưu trữ trên điện thoại) mạnh tới mức làm mọi người không thể cảnh giác như nhà chức trách kỳ vọng”.