Cậu bé bỏ nhà ra đi chỉ vì bị cấm chơi game.

Steve Crisp, cha của Crisp bộc bạch: “Cháu bỏ đi vì chúng tôi đã tịch thu chiếc Xbox. Tôi phải làm vậy vì game Call of Duty đã trở thành một thứ thuốc gây nghiện làm cháu mất ăn mất ngủ”. Đúng như lời cha Brandon nói, Crisp là một fan của Call of Duty và cậu đã khiến cha mẹ rất lo lắng và cấm con chơi game. Thế nhưng biện pháp này tỏ ra không hiệu quả và cuối cùng họ đành phải tịch thu chiếc máy. Bực tức, Brandon đã bỏ nhà đi bụi đời ngay sau ngày hôm đó. Đến nay đã một tuần trôi qua, tung tích về cậu bé này vẫn chưa có gì tiến triển. 
 
Hiện cảnh sát đang đăng tin tìm Brandon Crisp trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí huy động máy bay trực thăng. Cảnh sát trưởng thành phố Barrie, trung sĩ Dave Goodbrand khẳng định: “Đa phần trẻ sau khi bỏ đi khoảng 24 giờ sau là trở về nhà. Có thể là cậu bé đã lỡ xe bus hoặc là đang xin đi nhờ xe ở đâu đó”.

Gửi lời trên truyền hình, bố mẹ của Crisp nói: “Chúng tôi muốn Brandon hiểu rằng khi về nhà cháu sẽ không làm sao cả. Chúng tôi yêu cháu và chỉ muốn cháu trở về nhà an toàn mà thôi”.

Theo Thestar/GameK