Một thiếu niên 13 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết tại bang California của Mỹ sau khi mang theo một khẩu súng giả bên mình.
TIN BÀI KHÁC:
![]() |
|
Khẩu súng giả mà cậu bé mang theo. |
Cảnh sát tại thành phố Santa Rosa cho biết họ đã nổ súng sau khi cậu bé từ chối yêu cầu bỏ khẩu súng mà cảnh sát tin là thật xuống.
"Đầu tiên, tôi nghe thấy một tiếng còi báo động và trong vòng 2 giây sau tôi nghe thấy 7 tiếng súng nổ, giống như âm thanh của một khẩu súng lục vậy," nhân chứng Brian Zastrownói với tờ Santa Rosa Press Democrat.
Trước đó, hai nhân viên cảnh sát đã nhìn thấy cậu bé dường như đang cầm một khẩu súng trường, thông báo từ văn phòng cảnh sát trưởng hạt Sonoma cho biết.
Cậu bé, đã tử vong ngay tại hiện trường, sau đó đã được gia đình xác nhận là Andy Lopez.
Phát ngôn viên ngôi trường mà Andy theo học miêu tả cậu là "một học sinh rất đáng yêu, sôi nổi, đẹp trai, thông minh và giỏi giang."
Cha cậu, Rodrigo Lopez, cho biết khẩu súng giả này là của một người bạn.
Theo văn phòng cảnh sát, một khẩu súng nhựa cũng được tìm thấy giắt ở cạp quần cậu bé.
![]() |
|
Andy Lopez |
Thiếu tá Dennis O'Leary cho biết hai nhân viên cảnh sát có liên quan đã bị đình trì công tác trong khi chờ điều tra.
"Là cha của hai đứa con cũng ở độ tuổi này, tôi không thể hình dung nổi nỗi đau mà gia đình cậu bé phải trải qua," ông nói.
Vụ việc trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi một cậu bé 12 tuổi tại Nevada đã bắn chết một giáo viên dạy toán và khiến hai học sinh khác bị thương trước khi tự kết liễu cuộc đời mình.
Sầm Hoa (Theo BBC)

