Đoạn phim khủng khiếp cho thấy một cảnh sát ra sức quất roi lên người một phụ nữ đang co rúm trên phố trong khi đám đông đứng xem không phản đối hay can thiệp.



Người phụ nữ trên đã mắc lỗi gì để bị trừng phạt kinh khủng tới vậy? Cô này bị bắt gặp đi chung ô tô với một nam giới không phải là họ hàng, một hành động bị cấm trong luật trật tự công cộng ở Sudan.

Đoạn phim trên được quay ở thủ đô Khartoum, cho thấy người phụ nữ sợ hãi và bối rối đang khóc trong đau đớn khi những cú roi liên tục giáng xuống.

Người phụ nữ trên, tên là Halima, co rúm trên mặt đất và cố che đầu bằng mạng màu hồng trong khi viên cảnh sát đi tới đi lui trước khi giáng roi xuống người cô này.

Trong đoạn phim, viên cảnh sát cảnh cáo người phụ nữ: "Đây là để cô không tự tiện lên xe ai nữa". Trong khi đó, đám đông đứng ngó cảnh tượng trên diễn ra. Đoạn phim được một người nặc danh gửi tới cho một nhà báo và được đưa lên mạng vào tháng trước.

Thị trưởng Khartoum là Abdul Rahm Al Khidir cho hay, ông không nghĩ rằng vụ quất roi diễn ra song vẫn cho rằng người phụ nữ trên bị trừng phạt là đúng theo luật Sharia.

Điều 152 trong luật hình sự của Sudan quy định, bất cứ hành vi hay ăn mặc vi phạm quy định phép tắc công cộng sẽ bị phạt 40 roi. Điều luật trên chỉ nhằm vào phụ nữ, được hiểu một cách lờ mờ là ăn mặc không tề chỉnh, khiến cảnh sát có thể bắt bất cứ ai họ coi là ăn mặc không đứng đắn và có hành vi khiếm nhã.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)