Tôi năm nay 27 tuổi, vừa mới lấy chồng được 5 tháng. Chúng tôi đã quen nhau trong thời gian dài mới đi đến hôn nhân.

Những tưởng đây là kết quả tốt đẹp cho những gì chúng tôi đã dành cho nhau trong suốt 4 năm quen nhau, nhưng không ngờ sau khi kết hôn, anh lộ bản chất giang hồ, cộc cằn của mình.

Hiện tôi và chồng đều có công việc ổn định tại cơ quan nhà nước, chúng tôi không lo lắng nhiều về kinh tế. Mọi người bên ngoài nhìn vào ai cũng khao khát cuộc sống của tôi: công việc ổn định, nhà cửa đầy đủ, chồng đẹp trai và thích nấu ăn chiều vợ.

Những lúc bình thường, vợ chồng chúng tôi vẫn vui vẻ, ríu rít, anh vẫn thường nấu những món tôi thích ăn. Nhưng đến lúc vợ chồng có xích mích hay tôi làm điều gì không đúng ý anh, anh chửi rủa tôi không ra gì, anh dùng những lời lẽ cay độc nhất để mạt sát tôi, thậm chí là đã đánh và đe dọa đánh tôi nhiều lần.

{keywords}
Giờ sức chịu đựng của tôi gần như đã cạn kiệt. Ảnh minh họa.

Đã nhiều lần như vậy rồi, tôi vẫn cố gắng nín nhịn, cố gắng bỏ qua để duy trì cuộc sống "gia đình" ngắn ngủi này. Tôi sợ rằng nếu ba mẹ tôi biết họ sẽ buồn rất nhiều. Tôi không sợ dư luận, không sợ bất cứ điều gì nhưng tôi chỉ sợ ba mẹ sẽ sống không nổi nếu nghe câu chuyện tôi kể.

Giờ sức chịu đựng của tôi đã gần như cạn kiệt, mới cưới nhau 5 tháng nhưng có ngày anh có thể chửi tôi vài lần, dọa đánh tôi vài lần. Bây giờ tôi không biết làm thế nào nữa.

Mọi người hãy tư vấn giúp tôi. Tôi có nên kể cho ba mẹ tôi chuyện này hay không? Tôi có nên chia tay với người chồng như vậy hay không?

Độc giả B.Đ