- Anh chồng cho rằng chỉ định cắt tóc vợ cũ cho bõ tức trong khi người phụ nữ khẳng định mình bị dọa giết.

Ngày 31/5, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng CA TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Phan Bảo Việt (SN 1974, trú khối 3, phường Đội Cung, TP. Vinh) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 24/5 trước cổng nhà riêng của Việt ở phường Đội Cung.
Chị Đặng Thị Kim Cúc đang điều trị tại bệnh viện.

Theo lời khai của nạn nhân - chị Đặng Thị Kim Cúc (SN 1975, trú phường Lê Mao, TP. Vinh), thời điểm đó chị đang ngồi ở quán bánh cuốn trước cổng nhà Việt đợi thăm con; bất ngờ thấy Việt cầm 1 con dao nhỏ bước tới giật lấy tóc vợ cũ với vẻ mặt hầm hố.

Tôi sợ quá cố dãy dụa để thoát ra thì bị anh ta cầm con dao cứa một nhát từ thái dương xuống má và một nhát vào cổ tôi, vừa cứa anh ta vừa dọa sẽ giết chết. Sau đó, tôi còn bị tiếp 1 nhát vào mu bàn tay trái” - chị Cúc hoảng sợ kể lại.
Phan Bảo Việt và con dao gây án tại cơ quan điều tra.

Rất may người dân khu phố đã kịp thời can ngăn và đưa chị Đặng Thị Kim Cúc đi Bệnh viện Đa khoa Thái An cấp cứu. Tại đây, chị Cúc đã được khâu 73 mũi để cầm máu cho 3 vết thương. Chị Cúc đã viết đơn tố cáo gửi Công an thành phố Vinh ngay sau đó.

Về phần mình, sau khi gây án, Phan Bảo Việt đã đến trụ sở CA TP. Vinh đầu thú. Tại đây, Việt khai rằng chỉ định cắt tóc vợ cũ để “dằn mặt” chứ không cố ý gây thương tích.

Chiều 24/5, một người phụ nữ đã đến nhà tôi chửi tôi vì không biết dạy vợ, để vợ đi ngoại tình với chồng cô ta, phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà họ.

Tôi rất bực mình vì giữa tôi và vợ cũ không còn liên hệ gì. Thấy cô ta ngồi ở quán bánh, tôi đến và nói “cô đừng làm liên lụy đến tôi”, không ngờ cô ta chửi lại “tôi làm gì kệ cha tôi”. Sau đó chúng tôi xảy ra xô xát ” - Phan Bảo Việt trình bày.

Phan Bảo Việt và Đặng Thị Kim Cúc đã có với nhau 2 đứa con, tuy nhiên do mâu thuẫn, tháng 7/2010, cả 2 đã ra tòa làm thủ tục ly hôn. 2 đứa con (1 trai, 1 gái) về ở với Việt.

Nhiều lúc tôi rất nhớ con nhưng cũng phải lén lút mới đến gặp được. Hồi còn chung sống, tôi đã nhiều lần bị bạo hành nên rất sợ. Chiều 24/5, tôi đến thăm con nhưng anh ta đang ở nhà, nên đành ngồi đợi ở quán bánh cuốn, không ngờ xảy ra sự việc” - chị Cúc cho biết thêm:

Hiện Công an TP. Vinh đang tiến hành điều tra vụ việc.

  • Cao Nam