- Đến đam tang chia buồn, một nam thanh niên hát “nhạc chế” gây phản cảm đã bị người khác dùng dao đâm chết.

Vụ án xảy ra vào 23 giờ 30 phút ngày 16/12, tại hẻm 12, đường Mậu Thân, P.Xuân Khánh, (Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).  

{keywords}

Hung thủ giết người Nguyễn Văn Hưng tại cơ quan điều tra.

Lúc này khoảng 10 đối tượng chia làm 2 nhóm ngồi uống rượu tại đám ma. Khi mọi người đang ăn uống, nhóm đi cùng Thạch Y Pha (21 tuổi), trú tại P.Xuân Khánh, (Q.Ninh Kiều) đứng lên hát “nhạc chế” có nội dung hết sức phản cảm.

Ngoài ra, nhóm của Pha còn dùng tay đập xuống bàn, thùng nước, xoong nồi…làm ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh.

{keywords}

 Hiện trường vụ việc.

Thấy hành động phản cảm của Y Pha, nhóm người đi cùng Nguyễn Văn Hưng (31 tuổi), trú tại P.Xuân Khánh, (Q. Ninh Kiều) yêu cầu nhóm của Pha ngừng ngay việc hát nhạc phản cảm.

Xuất phát từ nguyên nhân trên, giữa 2 nhóm bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Cả 2 bên đứng dậy định xông vào đánh nhau thì được mọi người can ngăn.

Án  mạng chỉ xảy ra khi nhóm của Y Pha tiếp tục hát “nhạc chế”, cả 2 nhóm xông vào ẩu đả náo loạn cả đám tang.

Trong lúc hỗn chiến, Hưng dùng mã tấu đâm 2 nhát vào người Pha, khiến người này gục tại chỗ và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Hai người trong nhóm của Y Pha cũng bị thương, riêng Hưng cũng bị thương ở đầu.

Gây án xong, Hưng đến Bệnh viện băng bó vết thương thì bị Công an bắt giữ ngay trong đêm.

Vụ việc đang được Công an TP.Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc Huy