- Trên đường chở bạn gái đi chơi về đến nhà, một học viên lớp âm nhạc của Trung tâm thanh thiếu niên miền Trung bị nhóm thanh niên chờ trước nhà đâm thủng bụng....

Đơn kêu cứu của vợ chồng bà Nguyễn Thị Linh (SN 1972 ở số nhà 30 Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) gửi các cơ quan pháp luật cho biết con bà là Võ Duy Tiên (SN 1991) đã bị một nhóm thanh niên phục sẵn trước nhà bạn gái đâm trọng thương vào tối 22/10. 

Khi Võ Duy Tiên chở bạn gái tên là V.T.H.V (17 tuổi, ở TP.Tam Kỳ) vừa về đến hẻm nhà của V. liền bị bốn thanh niên đứng chờ sẵn chặn xe lại và đâm nhiều nhát vào bụng gây trọng thương.

Gây án xong, 4 tên thanh niên này nhảy lên xe máy chạy thoát. Theo bạn gái của Tiên là V. tường trình với cơ quan công an, thanh niên dùng dao đâm Tiên là Phan Văn Đại (18 tuổi, ở đường Trần Văn Dư, TP.Tam Kỳ). 

Cả hai người không hề có mâu thuẫn với nhóm thanh niên này. Tuy nhiên, do Đại có tình ý với V. nên quyết giữ không cho kẻ khác xâm nhập vào lãnh địa nơi V. ở nhằm “cấm vận” trai nơi khác đến tán tỉnh V.

 

Đã hơn 1 tuần trôi qua, Tiên được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, các bác sĩ đã phẫu thuật và khâu lại ổ bụng với nhiều vết thương thủng ruột.

Mẹ của Tiên cho biết, mặc dù gia đình đã có nhiều đơn trình báo gửi cơ quan chức năng TP Tam Kỳ, nhưng đến nay đối tượng gây án cho Tiên vẫn chưa bị Công an TP.Tam Kỳ xử lý.

Vũ Trung