Hôm 22/3 vừa rồi, anh Wiley Day đã ngủ thiếp đi trong khi chiếc iPhone của anh đang cắm sạc ở cách đó một đoạn. Giống như nhiều người khác, anh có thói quen sử dụng điện thoại trên giường và cắm sạc qua đêm.

Người đàn ông 32 tuổi sống tại Huntsville, Alaska này chắc chắn sẽ mãi mãi hối hận vì thói quen đó. Sáng hôm sau, khi anh Day thức dậy và trở mình, sợi dây chuyền hình con chó mà anh đang đeo đã vô tình vướng vào phần bị rách và hở ra của đầu sạc. Ngay lập tức sợi dây chuyền bằng kim loại trở thành một chiếc dây dẫn điện và đi thẳng đến cổ anh Day.

Cơn sốc mà anh cảm nhận được là "thứ kỳ quái, đen tối, quái quỷ nhất mà bạn từng trải nghiệm", anh Day chia sẻ với trang The Washington Post vào thứ Sáu vừa rồi (32/3). "Tôi không có đủ tính từ để mô tả điều đó."

Anh Day cho biết mình bị ném từ trên giường xuống đất. Trong một khoảng thời gian, anh đã không còn cảm giác gì.

" Tại thời điểm đó cơ thể bạn bị tê," anh nói. "Tôi đoán mọi người sẽ nghĩ rằng nó sẽ bốc cháy, nhưng trong trường hợp của mình, tôi cảm thấy rất nhiều lực ép xung quanh cổ".

Mắt của anh bắt đầu mờ đi, và anh cảm thấy như thể anh đang cố nhìn ra từ một lỗ thủng, tất cả mọi thứ đều chỉ toàn màu đen và xám, anh nhớ lại.

Anh cảm nhận rõ nhịp tim của mình, và nghe thấy sấm sét trong tai.

Anh nhớ mình đã hét lên để gọi những người thân đang ngủ ở phía bên kia của ngôi nhà, rồi sau đó cháu gái lớn của anh chạy vào phòng.

Anh cho biết, bằng cách nào đó, anh đã cố gắng gỡ chiếc vòng ra khỏi cổ.

"Cháu tôi cứ hét lên ‘Lạy chúa!’. Khi nhận thức được điều gì đã xảy ra, tôi đứng thẳng lên, và nói, 'Ôi chúa ơi, chú nghĩ mình bị điện giật'".

Cháu gái của anh nói với anh rằng có khói ra từ phần dây nối.

Chiếc áo sơ mi của anh cũng bị thủng một lỗ, nơi trước đây từng là vị trí của chiếc vòng thì đang in hằn lên da thịt cháy xém của anh. Kể cả trên bàn tay cũng có vết của chiếc vòng bị cháy khi anh cố kéo nó khỏi cổ.

Ngay sau đó, anh Day đã nhanh chóng đi tới chỗ bác sĩ và được chuyển vào bệnh viện ngay lập tức. Các bác sĩ xác định rằng anh Day đã bị bỏng độ hai và độ ba ở tay và cổ.

Benjamin Fail, một bác sĩ tại Huntsville, nói với trang WAAY News rằng điện áp 100 volt có thể giết chết một con người và ông cho rằng anh Day đã bị giật với lượng điện áp khoảng 110 volt. "Cậu ấy thật may mắn khi được sống. Bỏng vì điện có thể gây tử vong", bác sỹ Fail bổ sung.

Sau ba ngày anh Day đã được xuất viện

Theo Hiệp hội Bỏng Hoa Kỳ, trung bình có 400 người chết vì điện giật và 4.400 thương tích gây ra do các nguy cơ về điện mỗi năm tại Mỹ. Mặc dù đa số các trường hợp tử vong và thương tích xảy ra tại nơi làm việc, nhóm cũng khuyến cáo người dùng cần hết sức thận trong khi sử dụng các thiết bị gia dụng và các thiết bị điện khác ở nhà, kể cả dây nối.

"Phích cắm và ổ cắm bị nóng thường là do có vấn đề khi kết nối với dây dẫn", nhóm nghiên cứu đưa thông tin trên trang web của mình. Hãy kiểm tra nhiệt độ của dây nối khi sử dụng. Nếu chúng quá nóng tới mức không thể chạm vào, hãy ngắt kết nối thiết bị. "Nhiều loại dây cũ được làm bằng dây nhỏ có thể dễ bị quá nhiệt.

Theo nhóm, các dây nối mở rộng là nguyên nhân gây ra khoảng 4.700 vụ cháy ở mỗi năm, khiến cho khoảng 50 người chết và 280 người bị thương mỗi năm, theo số liệu thống kê từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ.

Ủy ban khuyến cáo vứt bỏ các dây nối cũ mà không có các tính năng an toàn như chân cắm thứ ba, phích cắm có mặt to và phần vỏ bọc an toàn.

Anh Day cũng cho biết sau vụ việc này, anh rút ra kinh nghiệm là đừng bao giờ để đồ điện tử trên giường ngủ.