
Thông tin từ cơ quan CSĐT, công an TP.HCM cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Công Thạnh (SN 1969, ngụ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, tạm trú P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM) về tội “giết người”.
Được biết, trước khi gây án, Thạnh là tài xế của một công ty xe khách; trước đó vào năm 2003 Thạnh có 1 tiền án của TAND tỉnh Sóc Trăng về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Theo kết luận điều tra, Thạnh từng có 1 đời vợ và 2 con nhỏ ở Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Năm 2006, khi Thạnh ly dị vợ, vẫn làm tài xế ở Cần Thơ và trong thời gian này có quen biết, quan hệ tình cảm với bà L.T.P (SN 1969, ngụ P.An Hòa, TP.Cần Thơ).
Năm 2010, Thạnh từ Cần Thơ lên Sài Gòn thuê phòng trọ ở đường Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, sống 1 mình và hành nghề tài xế.
Một năm sau bà P. cũng từ Cần Thơ lên chung sống như vợ chồng với Thạnh. Quá trình này Thạnh có “chơi hụi” với 1 phụ nữ, đóng 1 triệu đồng/tháng.
Trưa 5/2/2013, Thạnh và bà P. cự cãi vì chuyện chơi hụi. Lúc này Thạnh có đánh bà P. làm bà bực tức, nói sẽ không chung sống nữa mà bỏ về Cần Thơ.
Thạnh dọa sẽ cho nổ bình ga trong phòng trọ để 2 người cùng chết; nghe vậy bà P. năn nỉ, hứa không bỏ Thạnh nữa.
Thạnh buồn, ra quán nhậu 1 mình. Sau đó trên đường về, mua 3 lít xăng với dự tính là nếu bà P. còn ý định bỏ thì sẽ phóng hỏa, thiêu chết bà P. rồi tự vẫn chết theo.
Đồng thời, Thạnh mua 1 thùng bia và mồi về phòng trọ tiếp tục lai rai 1 mình đến khi say ngủ luôn.
Sau đó, bà P. phát hiện thấy can xăng nên cầm ra khỏi phòng. Bà T.D.G (chủ nhà trọ) thấy và hỏi thì bà P nói rõ “Thạnh mua xăng về hăm dọa đốt”.
Bà G. xin can xăng đưa cho chồng đổ vào xe máy, còn lại đem bỏ ra sau nhà.
Vợ chồng bà G. vì sợ xảy ra chuyện không hay nên yêu cầu bà P. cùng Thạnh chuyển đi nơi khác. Bà P. xin chủ trọ cho ở lại 1 bữa nữa. Còn Thạnh thức dậy, nghe chuyện bị chủ trọ đuổi nên lang thang ra công viên Phú Lâm tiếp tục nhậu 1 mình.
Sáng 6/2, Thạnh mua hơn 1 lít xăng, cầm đi về phòng trọ đập cửa. Bà P. vừa mở cửa, Thạnh dùng vũ lực lôi kéo, đổ xăng khắp cơ thể bà.
Thạnh kéo bà P. vào bếp, bật bếp ga cho lửa bén vào, làm bà bốc cháy toàn thân, kêu la đau đớn, chạy vào nhà tắm dội nước dập lửa.
Thạnh cũng bị lửa cháy vào cánh tay nhưng tự dập được.
Khi bà P. chạy ra khỏi phòng, bị Thạnh lôi kéo lại làm bà này đập đầu vào tủ lạnh. Sau đó, Thạnh dùng dây xích đánh vợ hờ dã man.
Chủ trọ và hàng xóm thấy lửa cháy lao vào ứng cứu, đưa Thạnh và bà P. đi cấp cứu.
Sau khi xuất viện, Thạnh bị công an bắt; còn bà P. thoát chết, bị bỏng toàn thân, với mức độ thương tích là 48%.
Đàm Đệ