Nằm dưới chân dãy núi hun hút, căn nhà nhỏ đơn sơ của vợ chồng anh Nguyễn Văn Cương (SN 1983) và chị Trần Thị Cúc (SN 1984, ở xóm Tân Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) càng thêm phần nhỏ bé.

Anh Cương cho biết, quê gốc của anh vốn ở Ninh Bình, năm 2009 gặp gỡ và nên duyên cùng chị Cúc. Năm 2010, anh chị đón con trai đầu lòng Nguyễn Trần Thành Nhân; năm 2020 sinh thêm bé Nguyễn Nhân Kiệt.

Đầu năm 2023, chị Cúc mang bầu con thứ 3. Đến tháng thứ 8, chân phải của chị trở nên đau nhức, không thể đi lại. Anh Cương đang làm gò hàn thuê ở Hà Nội phải bỏ việc để về nhà chăm vợ con. Hàng ngày, mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh, tắm giặt của chị Cúc đều dựa vào chồng.

W-me-bau-4-1.jpg
Chị Trần Thị Cúc bị gãy xương đùi khi mang bầu 8 tháng. Đến nay phát hiện bị ung thư vú di căn giai đoạn cuối. Ảnh: Quốc Huy

“Tối 3/10, em dìu vợ vào nhà tắm, ở ngoài nhà đứa nhỏ khóc to nên hỏi vợ có đứng được không. Vợ gật đầu thì em chạy ra trông con. Vừa ra ngoài thì vợ bị ngã quỵ xuống nền nhà tắm, chân phải bị gãy đôi nhìn thấy được. Quá sợ hãi, em vội nhờ anh em, bà con hàng xóm gọi xe đưa đi cấp cứu”, anh Cương kể lại.

Lúc chờ xe cấp cứu, chị Cúc đau đớn, mặt mày tái nhợt. Tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc, bác sĩ chụp X-Quang, chẩn đoán chân bị gãy là do bệnh lý, vì đang mang bầu nên bệnh viện không dám thực hiện ca mổ tuyến huyện.

Ngày hôm sau, chị Cúc được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Từ kết quả xét nghiệm, chụp X-Quang, bác sĩ tiếp tục cho hội chẩn. Lúc này bác sĩ tư vấn, chị Cúc vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, nếu phẫu thuật chân cho mẹ thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhỉ. Còn nếu quyết định đưa con ra ngoài sớm thì thương cháu nhỏ…

“Mẹ chịu đau bó bột tạm thời để nuôi thai nhi thêm ngày tuổi. Đến rạng sáng ngày 5/10, vợ đau quằn quại nên bác sĩ cả 2 khoa Chấn thương Chỉnh hình và Khoa Sản nhi cùng họp, hội chẩn và đi đến quyết định đưa sang khoa sản mổ bắt con”, anh Cương nhớ lại.

W-thong-bao-1-1.jpg
Chị Cúc khi đang ở Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. Ảnh: Tuấn Dũng

10h sáng cùng ngày, bác sĩ quyết định cho làm thủ tục mổ bắt con. Khi đưa cháu ra ngoài sức khoẻ bình thường, nặng 2,6kg và được ấp vào ấp lồng kính 6 ngày. Chị Cúc ở lại khoa sản thêm 2 ngày rồi chuyển khoa làm phẫu thuật chân.

Tuy nhiên, tai hoạ lại ập đến. Từ kết quả chụp chiếu, lấy mẫu xét nghiệm, bác sĩ phát hiện chị Cúc có tế bào ung thư di căn vùng vú và xung quanh. Thậm chí, vì di căn nặng nên chị không thể phẫu thuật chân, máu khó cầm.

W-me-bau-1-1.jpg
Anh Cương buồn bã khi vợ bị gãy chân mà không thể mổ. Ảnh: Quốc Huy

Tại Bệnh viện K, kết luận cuối cùng cho biết chị Cúc đã bị ung thư giai đoạn cuối, không thể xạ trị và truyền hoá chất, do đó không nhận bệnh nhân. Từ đó đến nay, hai vợ chồng ròng rã di chuyển đến 4 bệnh viện khác nhau nhưng đành chấp nhận số phận.

Vợ bệnh nặng, con còn nhỏ, anh Cương không thể đi làm xa, thu nhập vì thế cũng giảm sút. Tài sản duy nhất là 2 con bò anh chị bán được 30 triệu đồng cũng đổ vào chữa bệnh.

Gia đình không có đất sản xuất, nuôi mấy con bò cũng bán để lo cho vợ con hơn 1 tháng qua. Gia đình em chỉ mong có phép màu để vợ khoẻ lại, con thơ cần có mẹ", anh nghèn nghẹn. Được biết, chị Cúc cần 200 triệu đồng để làm phẫu thuật thay thế xương đùi. Con số đó quá lớn, vượt ngoài khả năng lo liệu của gia đình.

W-me-bau-7-1.jpg
Dù vất vả nhưng chị Trần Thị Phương (chị gái chị Cúc) chăm sóc cháu Như Ý từ khi lọt lòng đến nay tại nhà riêng. Ảnh: Quốc Huy

Con gái út của anh chị được đặt tên là Nguyễn Như Ý, đang gửi nhà chị gái chăm sóc. Hàng ngày cháu uống sữa ngoài và thi thoảng xin sữa của các mẹ mới sinh con. 

Nằm trên giường bệnh, chị Cúc chảy nước mắt: "Tôi đau đến mấy cũng cố chịu, nhưng chỉ mong đừng chết, vì tôi còn muốn ngồi dậy để được bế con. Sinh con hơn 1 tháng mà chưa được ôm ấp, bế cháu ngày nào, thương con vô cùng". 

Rất mong hoàn cảnh của chị nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng để có thêm động lực vượt qua hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Cương hoặc chị Trần Thị Cúc, xóm Tân Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. SĐT 096 7365319

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.303 (chị Trần Thị Cúc)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081