
Bi kịch cuộc đời “nữ sát thủ”
Lật giở hồ sơ vụ án, bất kỳ ai nếu đọc được cũng đều cảm thấy rưng rưng cho bi kịch cuộc đời của “nữ sát thủ”
Cha mất sớm, mới 10 tuổi đầu, nhà quá nghèo, học chưa xong lớp 1 phải nghỉ học, Huỳnh Thị Nhiều bắt đầu những tháng năm quay cuồng trong cái đói của thời bao cấp.
Để có miếng cơm cầm cự qua ngày, cô bé Nhiều đã phải đi làm thuê, ở mướn kiếm tiền lo cho mình và nuôi người mẹ tâm thần nằm nhà la hét suốt ngày.
Hơn 17 tuổi, Nhiều đã là cô gái đẹp nhất làng và bắt đầu biết rung động trước những lời tỏ tình của thanh niên trong làng.
![]() |
| Hiện trường nơi xảy ra thảm án “nữ sát thủ” chặt đầu người tình |
Hơn 2 tháng sau ngày trao thân
cho gã chặt cây thuê, Nhiều mang thai. Khi thông báo tin mừng với người yêu,
Nhiều không nghĩ rằng sau đó gã người tình nhanh chóng “quất ngựa truy
phong”, bỏ lại mình Nhiều với cái thai ngày càng lớn lên trong bụng.
Sinh con xong, một mình Nhiều tự nuôi con và người mẹ tâm thần. Cuộc sống đã
khó lại khó hơn.
Hơn 4 năm sau, Nhiều gặp và quen một chàng trai cùng làng. Họ về chung sống
với nhau. Nhưng ngay những ngày đầu được làm vợ đúng nghĩa, Nhiều đã phải
hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết.
Cuộc sống vợ chồng biến thành địa ngục. Nhưng Nhiều vẫn cam chịu. Trong nước
mắt, chị từng kể lại với các điều tra viên rằng, người chồng vũ phu hàng
ngày vẫn hành hạ chị và đứa con riêng bằng dao lam, mảnh chai, gậy gộc...
Hàng xóm biết cũng không dám can ngăn. Còn
Nhiều thì vẫn quan niệm: Gái đã có chồng thì “trong nhờ, đục chịu”, đành cắn
răng chịu đựng.
Người chồng của Nhiều có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Mỗi khi uống rượu là
tìm cách gây gổ với hàng xóm và lôi vợ con ra hành hạ.
Sau khi sinh đứa con thứ 2 với người chồng, Nhiều lẳng lặng bỏ lại con cho
nhà chồng, rồi hai mẹ con dắt díu nhau chạy về lại nhà mẹ đẻ sinh sống.
Trong khoảng thời gian sau đó, chị gặp anh
Xin, người nhỏ hơn chị 4 tuổi, nhà cách căn lều của chị hơn 300m và 2 người
có tình ý với nhau. Chị cũng hay ghé lại nhà anh ăn ở, giúp đỡ những công
việc trong gia đình.
Được hơn 1 năm, chị Nhiều đề cập với anh Xin chuyện cưới xin. Nhưng người
tình phản đối và cho rằng chị đã có hai đời chồng. Muốn sống với nhau thì cứ
về nhà ôm đồ đi theo là đủ.
Trong hồ sơ vụ án, chị Nhiều khai với điều tra viên: “Nghe Xin nói vậy, tui
luôn ám ảnh chuyện người chồng cũ. Cái kiểu lấy nhau mà không được hai bên
gia đình hay chính quyền công nhận, ủng hộ thì chắc chắn cũng như người
chồng trước, nên tui không chịu.
Thực lòng tui thương anh ấy vì hoàn cảnh nghèo khó như nhau. Nhưng anh ấy
chỉ lợi dụng thân thể tui để mua vui. Cứ uống rượu vào là đến nhà đòi hỏi
quan hệ cho bằng được.
Nhiều lúc, tui muốn ảnh đi đâu đó làm ăn, có chết đâu cũng được, miễn là
khuất mắt để tui khỏi phải chịu đựng thêm kiểu quan hệ hệ như rứa.
Trước hôm xảy ra vụ án, tui có lên nhà anh ấy chơi, gặp anh đang chở đá về
xây nhà, tui nói với ảnh: “Cho tui mấy xe đá, tui xây nhà với”. Anh ấy phũ
phàng: “Của đâu mà cho” và mẹ anh ấy đang ở trong nhà cũng nói với ra: “Nhà
tau đây còn không có, lấy của đâu đem cho mi”.
Nghe ảnh nói vậy, tui ấm ức trong lòng, vì ổng không có thương yêu chi mình.
Sau đó tui bỏ về nhà.
Nỗi ám ảnh nạn bạo hành
Mối quan hệ giữa Nhiều và người đàn ông nghèo cùng xóm cứ thế kéo dài. Hàng
xóm cũng chẳng mấy quan tâm. Những lần vụng trộm lén lút cùng những trận bạo
hành vì không chịu quan hệ chỉ có mỗi mình chị chịu đựng.
Mỗi khi say rượu hoặc có nhu cầu sinh lý là Xin mò đến nhà Nhiều và hai
người “mây mưa” với nhau. Nếu không đồng ý, lập tức Nhiều bị người yêu
thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Lúc đó Nhiều bị đau bụng nên không đồng ý và chống trả liền bị người tình chửi bới, đe dọa và lao đến đánh đập, đẩy ngã vật lên chiếc giường tre đặt ở mái che gần nhà bếp và “hành sự” ngay tại chỗ.
Sau khi quan hệ xong, người tình lăn ra ngủ.
Nhiều khai, sau khi người tình quan hệ xong, chị mặc lại áo quần rồi lên nhà
trên đi nằm. Bỗng dưng Nhiều thấy bực tức, căm phẫn khi nhớ lại những lời
chửi bới, nhục mạ của người tình, rồi chuyện cưỡng bức nên nảy sinh ý định
giết chết người tình để giải thoát cho mình.
Càng nghĩ, Nhiều càng uất ức khi chuyện cũ chợt ùa về. Đó là mỗi khi Nhiều
ra đường, nếu tình cờ gặp thì người tình lại dở trò sờ soạng vào những “chỗ
nhạy cảm” trên người mình giữa thanh thiên bạch nhật, coi Nhiều không khác
một trò chơi.
Nghĩ đến đây, Nhiều chạy ngay xuống bếp lấy cây rựa giắt ở bờ phên đi đến
giường tre nơi người tình đang ngủ mê mệt sau cơn mây mưa. Nhiều vung cây
rựa nhắm thẳng cổ người tình chặt. Người tình chết tại chỗ.
Chém người tình xong, Nhiều bỏ vào buồng nằm ngủ đến khi những người hàng
xóm phát hiện.
Sau hơn 7 tháng điều tra, thu thập chứng cứ, đến đầu năm 2011, công an Quảng
Nam kết thúc điều tra và chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân truy tố Huỳnh
Thị Nhiều về tội giết người.
Qua nghiên cứu, Viện KSND quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung với nội
dung: Phạm tội trong trường hợp kích động, yêu cầu tiến hành giám định tâm
thần!
Cơ quan công an đã trưng cầu giám định tâm thần. Kết quả, tại thời điểm gây
án Nhiều bị tâm thần, không kiểm soát được hành vi. Ngay sau đó, công an
tỉnh đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự và làm thủ tục áp dụng
biện pháp chữa bệnh đối với Huỳnh Thị Nhiều.
Sau hơn 6 tháng điều trị tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng, Nhiều xuất viện trở
về làng làm lại cuộc đời mà như lời tâm sự của chị là kể từ đây sẽ “cạch”
mặt đàn ông đến già...
Vũ Trung
