Chỉ là ngụy biện

Sống và giao tiếp với nhau chưa bao giờ là việc dễ, dù là thời nào đi nữa. Thế nên, đổ lỗi cho thế giới thật quá cô đơn và mất lòng tin để xây dựng những mối quan hệ ảo rồi trút hết tâm sự và thông tin cá nhân của mình vào đó chỉ là một sự ngụy biện gây ra nguy cơ trầm cảm và nguy hiểm cho bản thân.

Còn nhớ thời gian cách đây không lâu, phần mềm Wechat xuất xứ từ Trung Quốc tiến vào thị trường Việt Nam và được hưởng ứng khá nồng nhiệt vì có nhiều ứng dụng tiện ích như trò chuyện, nhắn tin, gọi điện... miễn phí. Chỉ đến khi người ta chỉ ra được rằng Wechat lập lờ về vấn đề đường chủ quyền biển và khả năng bảo mật thông tin cá nhân của người dùng rất kém thì Việt Nam mới đồng loạt tẩy chay phần mềm này.

Thực tế cho thấy, Wechat nguy hiểm hơn nhiều. Phần mềm này có nhiều tính năng nhưng lại có cơ chế hoạt động, bảo mật quá dễ dãi nên tội phạm đã lợi dụng để gây ra các vụ lừa đảo và tội ác nghiêm trọng. Điển hỉnh như vụ tên Cao dùng tính năng Look Around (cho phép người sử dụng dễ dàng nhận biết những ai đang cùng dùng Wechat ở gần mình) để lừa đảo và hãm hiếp 7 cô gái trẻ ở thành phố Ningbo. Lỗi không chỉ ở phía hung thủ, mà còn ở chính nạn nhân, khi đã quá dễ dàng trao thông tin của mình cho một nhà cung cấp phần mềm thiếu trách nhiệm và cẩn trọng với sản phẩm của mình.

Luôn tỉnh táo

Vụ án tên Cao và hàng loạt vụ án khác sử dụng Look Around giống như một hồi chuông cảnh báo mọi người nên tỉnh táo với thế giới mạng, nhất là trong hoàn cảnh mạng xã hội và các ứng dụng OTT phát triển nở rộ như hiện nay. Hành vi theo dõi người dùng như tính năng Look Around là phạm pháp, ngay cả Apple và Google cũng từng gặp rắc rối khi một số tính năng, dịch vụ do các hãng này cung cấp bị nghi ngờ xâm phạm đời tư cá nhân của người dùng.

Những tùy chỉnh cá nhân của các phần mềm dạng này quá nhiều và rắc rối cũng khiến người dùng gặp bối rối, họ thường không kiểm tra được hết mình đang được bảo vệ hay vi phạm sự riêng tư đến mức độ nào. Việc này có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Thùy Vy (Sinh viên) kể: “Có ln bun bun ngi trong quán cà phê mt mình, em táy máy m chc năng Tìm Quanh Đây ca mt trang mng xã hi xem có gì vui không. Khong 30 phút sau có mt anh trông cũng đàng hoàng nhy vô nick em xin làm quen, ri nói chuyn qua li mt hi nh nói cũng đang ngi trong quán luôn, mun qua nói chuyn trc tiếp. Sau đó nh rt thường xuyên chat và nhn tin cho em, mà nh rt vui tính nên em cũng thích. May mà bn em biết được, nó k là anh này gn nhà nó, là giang h th thit, toàn đi tán gái ri d tình d tin người ta. Em nghe xong s quá, khóa nick ri đi s đin thoi luôn”.

Công nghệ không có lỗi khi được làm ra để phục vụ nhu cầu của người dùng, nhưng người dùng phải làm chủ được công nghệ, phải luôn tỉnh táo và thông minh để nhận biết mình đang sử dụng cái gì, lợi – hại ra sao. Công nghệ chỉ là công cụ, không phải là thế giới thật, đừng bao giờ đổ lỗi cho sự cô đơn để dấn sâu vào những mối quan hệ ảo, không thể chạm tới. Sự cô đơn không có lỗi đâu.

Chị Thu Phượng (Nhân viên chăm sóc khách hàng) “Với đặc thù công việc, các anh trong phòng tôi dẻo miệng khủng khiếp. Gần đây họ có thú vui là ra quán cà phê ngồi, bật ứng dụng tìm bạn cùng sử dụng một mạng xã hội chung với mình tìm xem có em gái nào xinh không rồi thách nhau tán đổ em đó. Tôi nghe họ khoe chiến công với nhau mà thấy nguy hiểm cho các em gái kia quá, lỡ đâu họ không chỉ đùa vui mà đi xa hơn thì sao?”

Chị Mai Lan (Nhân viên marketing) “Công việc của tôi phải lên mạng nhiều, phải tìm hiểu về hầu hết các mạng xã hội, tưởng đâu là lọc lõi lắm rồi, vậy mà vẫn suýt bị lừa. Anh ta dùng chức năng tìm bạn và các ứng dụng khác để tìm thông tin cá nhân rồi cưa cẩm tôi. Phụ nữ mà, ai chẳng có lúc yếu mềm với những lời đường mật. May mà tôi thoát ra kịp thời, mấy chức năng đó quá nguy hiểm. Bây giờ tôi cảnh giác lắm, chỉ còn sử dụng những ứng dụng OTT đơn giản để liên lạc với người thân ở xa thôi”

Anh Thanh Hòa (Nhân viên Sale) “Cô bạn cùng công ty tôi bữa trước đi chơi, chụp hình khoe cái đồng hồ hàng hiệu mới mua tặng bạn trai đăng lên mạng, vừa ra khỏi cửa khu thương mại là bị giựt luôn giỏ. Mà kẻ giựt chính là một tên ngồi gần cô ấy trong khu ăn uống hồi nãy. Có lẽ hắn cũng dùng cùng mạng xã hội với cô ấy và sử dụng chức năng tìm bạn quanh đây nên biết cô ấy mới mua đồng hồ xịn. Đừng khoe đồ giá trị trên mạng, nguy hiểm lắm”