- Cùng lúc 6 chàng trai ghé chơi nhà một cô gái rồi xảy ra mâu thuẫn, xô xát dẫn tới án mạng. Kẻ thiệt mạng, người mang án tù giam và nỗi đau còn đó cho những người ở lại...

Ngày 2/7, TAND TP. Hà Nội đưa Nguyễn Văn Cương (SN 1988, trú ở thôn Lạt Dương, xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội) ra xét xử tội "Giết người".

{keywords}
Bị cáo tại tòa.


Trước đó, vào tối 3/7/2012, Cương cùng anh Nguyễn Văn Hoàn (cùng ở xã Hồng Thái) và Nghiêm Thanh Bình (ở xã Minh Tân) đến nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị L. (SN 1994) chơi.

Khi đến nơi, đã có 3 trai làng ngồi ở nhà chị L. từ trước, trong đó có anh Vũ Văn Long. Sau đó, ngay trước nhà chị L., 2 nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát.

Cương rút con dao trong túi quần đâm trúng ngực anh Long. Nạn nhân cố bỏ chạy vào nhà bạn gái nhưng Cương vẫn hăng máu đuổi theo.

Được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Long đã tử vong. Gây án xong, Cương chạy đến nhà anh Bình và sau đó bị Công an xã Minh Tân bắt giữ.

Tại toà, được nói lời sau cùng, Cương quay xuống phía người nhà bị hại đang đau đớn ôm di ảnh người đã khuất để nói những lời xin lỗi muộn mằn, mong nhận được sự tha thứ từ gia đình nạn nhân.

Sự việc đau lòng xảy ra cách đây 1 năm nhưng nỗi mất mát vẫn còn nguyên trên gương mặt từng thành viên trong gia đình anh Long.

Người nhà nạn nhân cho hay, nhà chị L. và nhà anh Long cách nhau 2 km, ở hai thôn khác nhau. Hai người không có quan hệ tình cảm, tối hôm đó, anh Long chỉ cùng bạn đến chơi. Không ai ngờ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên đã gây ra bi kịch.

Nghe tòa tuyên bị cáo mức án 12 năm tù giam, cha mẹ anh Long nghẹn ngào cất di ảnh con trai vào chiếc túi nilon rồi buồn bã ra về.

  • T.Nhung