Một ông bố ở miền Nam Trung Quốc đã lôi đầu cậu con trai từ quán cà phê internet, lột trần truồng và kéo lê con về nhà sau khi đứa con tuổi thiếu niên không chịu nghe lời cấm dùng máy tính.


Lu Tan, 39 tuổi nói ông đã cảnh báo con trai Xiaomeng, 14 tuổi hàng chục lần rằng không được chơi điện tử. “Tôi đã ném máy tính vào thùng rác vì lúc nào nó cũng ở trong phòng, không làm gì cả. Khi tôi về nhà, tôi thấy nó đã ra quán cà phê internet”.

Ông bố đã nổi trận lôi đình tại quán cà phê ở thành phố Hechi, khu tự trị Choang Quảng Tây và kéo con về trước mặt mọi người. Một người chứng kiến sự việc kể: “Ông ấy bắt đầu đánh dù thằng bé xin tha, nhưng ông ấy nói muốn cho con trai mình bẽ mặt, rồi cởi quần áo nó ra trói tay vào. Một số người gọi cảnh sát nhưng họ không can thiệp. Ông bố bảo con trai mình ăn cắp tiền để lướt net”.

“Tôi đã bảo nó bao lần nghiện net là xấu nhưng không bao giờ nghe. Tôi đánh nó vì không muốn nó bị internet hủy hoại”, ông bố nói.

(Theo ANTĐ/Huanqiu)