- Sáng 25/5, giao phòng cho một cặp tình nhân chưa được bao lâu, bất ngờ nhân viên lễ tân và phục vụ của phòng trọ 15/12 đường Hồng Hà (P. 2, Q. Tân Bình – TPHCM) thấy người khách nam mình dính đầy máu từ cầu thang chạy nhanh ra phía cửa.

Bảo vệ phòng trọ áp vào vây bắt nhưng người khách này đã vùng chạy thoát ra ngoài đầu hẻm.

Nghe nhiều tiếng tri hô, người dân chung quanh đã hợp sức tóm gọn và giao cho công an.

Người thanh niên này được xác nhận là Châu Tấn Việt (19 tuổi, ngụ P. 7, Q. 3) là người đi cùng với một phụ nữ tên Võ Ngọc Tú Anh (cũng 19 tuổi, quê Sóc Trăng, ngụ P.10 Q. 3), là nhân viên massage của một cơ sở tắm hơi đến thuê phòng trước đó.

Tại căn phòng hai người thuê, Tú Anh nằm chết lõa thể trên vũng máu.

HTML clipboard Phòng trọ nơi Tú Anh bị giết
Theo lời khai ban đầu, Việt quen Tú Anh trong những lần làm khách massage. Mối tình nảy nở kéo dài trong 3 năm.

Trong suốt thời gian làm người tình, Tú Anh nhận được nhiều khoản chu cấp tiền bạc từ Việt.

Cuộc tình không thể kéo dài lâu hơn bởi trong quan hệ có nhiều mâu thuẫn phát sinh. Việt và Tú Anh chia tay. Tú Anh nhanh chóng có người tình mới.

Tuy có người tình mới nhưng thỉnh thoảng Tú Anh và Việt vẫn gặp nhau vẫn qua đêm và mỗi lần như thế Việt đều có khoản chi cho Tú Anh.

HTML clipboard Hung thủ bị bắt (ngồi dưới sàn xe).
Dường như, các khoản chi của Việt không thỏa mãn được Tú Anh nên sáng 25/5 trong lúc hai người âu yếm nhau, Tú Anh ngỏ ý đòi thêm tiền.

Quá giận, Việt đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Tú Anh làm nạn nhân chết tại chỗ.

Giết Tú Anh xong, Việt quẳng con dao vào góc phòng rồi bỏ chạy. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

Trần Chánh Nghĩa