Một vụ việc khá hy hữu tại Trung Quốc vừa được giới truyền thông nước này đăng tải mới đây. Theo thông tin từ trang South China Morning Post và Star Online, hồi tuần trước, cảnh sát Trung Quốc đã tìm ra tung tích Xiao Yun - một cô gái 24 tuổi bỏ nhà đi từ 10 năm trước. Tuy nhiên, Xiao Yun không phải bị bắt cóc hay đi lạc ở đâu cả. Trong cả một thập kỷ chạy trốn, cô sống cũng như chơi bời tại một quán cafe Internet. 

Xiao Yun bỏ nhà ra đi năm 14 tuổi sau khi cô cãi vã với bố mẹ. Do thấy con gái không bao giờ xuất hiện, bố mẹ cô nghĩ rằng con họ đã chết. 

Trong 10 năm trú ngụ tại quán, cô gái chơi trò game video "CrossFire" (hay còn gọi là Đột kích tại Việt Nam). Việc ăn, ngủ, sinh hoạt cũng diễn ra ngay trong quán. Cảnh sát cho biết cô này đã dùng thẻ ID giả mỗi khi quán cafe này bị kiểm tra. Cô cũng thừa nhận đã sống bằng tiền bố thí từ những người khác trong quán, đồng thời thi thoảng làm công việc thu ngân để kiếm thêm ít tiền. Ban đầu, Xiao Yun tỏ ý kháng cự cảnh sát, tuy nhiên, về sau cô đã đồng ý gặp mặt bố mẹ. Cha mẹ cô cũng đã không thay đổi số điện thoại trong nhiều năm qua với hy vọng rằng con gái sẽ gọi điện về. "Tôi là người nóng tính và thường la mắng con bé. Thế nhưng đã 10 năm trôi qua và giờ nó đã là một người trưởng thành, tôi sẽ không la mắng con nữa" - người mẹ tỏ ra ân hận.