Casey Wagner, một người đam mê đua xe 31 tuổi đã bị sét đánh trúng hai lần trong một trận bão tại miền Bắc Texas, nước Mỹ. Nhưng rất kỳ diệu anh vẫn sống sót.

{keywords}

Hôm Chủ Nhật vừa qua, bác sỹ nói rằng anh sẽ chịu chứng đau nhức kéo dài trong khoảng một tuần liền.

Kênh truyền hình KTVT cho biết, cơn bão ập đến khi anh Wagner đang trong cuộc đua xe đạp ở Saint Jo, cách Dallas chừng 85 km về phía Bắc. Sự kiện đua xe Rednecks with Paychecks này thu hút hàng trăm người tham gia.

Wagner và hai người bạn nữa tìm một chỗ trú trong cơn bão và anh dừng chân dưới một cái cây. Một người bạn của anh chạy vào một phòng tắm trong khi Wagner cùng cha của người bạn đứng dưới một cái cây.

Hai người chỉ đứng cách nhau chừng 1,5 m thì anh bị sét giáng trúng. Anh ngã khuỵu xuống và bị đánh trúng một lần nữa. Wagner nói anh chứng kiến các tia điện xoẹt qua từng mô mạch, điện chạy trong ngực và sau đó anh có cảm giác nó chạy qua cánh tay và cổ tay.

 “Tôi chỉ nhớ có một tiếng nổ lớn và tia điện lóe khắp nơi. Tại bệnh viện họ nói chiếc áo tôi đang mặc đã bị tích điện vì nó làm bằng chết dẻo”

Một y tá gần đó đã chăm sóc Wagner cho đến khi anh được đưa tới bệnh viện để điều trị và phục hồi.

Như có phép lạ, anh không hề bị chấn thương chỉ hơi run. Anh nói với bác sỹ, anh đã tin tim mình ngừng đập. Anh mất hêt cảm giác dưới chân phải và tay trái.

Wagner nói rằng, anh tin chúa đã cứu sống anh và anh sẽ đến nhà thờ thường xuyên hơn.

Khi được hỏi về chuyện xảy ra vừa qua đã thay đổi anh như thế nào, anh cười và nói với trang báo Mail Online “ Tôi sẽ quý trọng cuộc sống hơn, nhắc nhở tôi tiếp tục sống và không được hành động ngu ngốc nữa”.

Trần Linh (Theo Daily Mail/Kob)