-  Không còn cách nào khác, vì miếng cơm cho cả nhà, mẹ đành phải nhốt con trong chiếc cũi tre này.

TIN BÀI KHÁC

Mẹ biết làm như vậy là đối xử tệ bạc với con nhưng mẹ không còn cách nào khác - Đó là lời tâm sự với đứa con trai Lê Minh Trọng khi bỏ con một mình trong cũi trước khi đi làm của chị Hồ Thị Thu Tỉnh (38 tuổi) trú thôn Phước Hà, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam mà lòng nghẹn đắng…

Hơn 5 năm trời nhốt con trong cũi

Hơn 5 năm trời kể từ khi lọt lòng đến nay, cháu Lê Minh Trọng (7 tuổi) đứa con thứ 3 của vợ chồng khó nghèo anh Lê Văn Dũng và chị Hồ Thị Thu Tỉnh bị nhốt trong chiếc cũi tre một mình ở nhà để hai vợ chồng đi làm thuê kiếm sống.

Chiếc cũi tre rộng khoảng 1,5m, cao hơn 1m, bên trong có cậu bé Trọng nằm với những tiếng ú a, ú ớ trong căn nhà cấp 4 chẳng có vật gì đáng giá.

Anh Lê Văn Dũng, bố cháu Trọng ứa nước mắt: Mỗi chiều đi làm về nhìn con đau thắt ruột, thắt gan. Nhưng không còn cách nào khác, vợ chồng tui phải lo đi làm để mong có cái ăn cho cả nhà…

Năm nay cháu Trọng đã tròn 7 tuổi, nó là đứa con thứ 3, hồi mới sinh nó cũng bình thường, bụ bẫm. Nhưng đến năm 1 tuổi đầu cháu không mọc tóc. Thấy lạ, vợ chồng tôi đưa cháu đi bệnh viện khám, bác sĩ cho biết não cháu có vấn đề-Anh Dũng kể.

{keywords}

 Dù bị nhốt trong cũi không nói, không nghe được, nhiều lúc không lên cơn, cháu vẫn tươi cười, nua đùa vui vẻ

Đến 2 tuổi, cháu vẫn không biết nói hay nghe gì. Đi nhiều bệnh viện, chỗ nào cũng kết luận cháu bị bệnh não chuyển sang tâm thần nặng dẫn đến bị câm và điếc. Cả 2 vợ chồng quyết định bán hết tài sản chạy chữa cho con, nhưng đến đâu bác sĩ cũng lắc đầu bảo không thể chữa được. Nên đành bất lực đưa con về nhà-Chị Tỉnh vừa khóc vừa kể về đứa con của mình.

Toàn bộ tài sản đều bán hết chữa bệnh cho con suốt mấy năm trời nên chẳng còn chi. Để có cái ăn hàng ngày vợ chồng tôi đành phải cắn răng, nén lòng nhốt cháu vào cũi để đi làm. Bởi nhà neo người chẳng biết gửi nhờ ai.

Đã hơn 5 năm nay, cháu Trọng bị nhốt trong cũi tre ở nhà một mình. Mọi sinh hoạt của bé từ ăn ngủ tất cả trong chiếc củi tre kê sát vách nhà chờ ba mẹ đi làm về.

Nước mắt trẻ thơ trong chiếc cũi tre

Trước khi bỏ con trong chiếc cũi tre để đi làm thuê kiếm sống, chị Tỉnh đã phải nén lòng cột chặt nắp đậy chiếc cũi lại để đề phòng cháu bò ra ngoài.

Mỗi chiều đi làm về thấy tôi mở chiếc dây cột cửa chiếc cũi cháu Trọng mừng rỡ ú ớ nhưng không nói nên lời. Nhìn cảnh đấy tui chỉ biết quay mặt đi để gạt nước mắt- Chị Tỉnh kể.

Hôm tôi đến ngồi chờ lúc lâu thấy chị Tỉnh tất tưởi chạy về, chị vừa mở cửa chiếc cũi chị vừa tâm sự với con: “Ba mẹ xin lỗi con, nếu không làm thế này thời gian đâu còn để đi làm chăm nuôi hai chị em của con nữa. Biết là đối xử tệ với con, nhưng mong con hãy tha lỗi…”.

Chị Tỉnh tâm sự thêm, dù cháu không nói, không nghe được. Lúc lên cơn đau đầu cháu quậy phá tưng bừng, đập hết thứ này rồi đến thứ khác, nhiều lúc đang nấu cơm cháu lại hất đổ cả nồi cơm đang nấu. Đến lúc cho cho ăn rất khổ, không chú ý là cháu hất đổ chén cơm.

Những lúc không lên cơn, nó tội vô cùng chỉ ngồi một chỗ rồi đem sách vở ra nhìn ngó, ú a ú ớ chứ có đọc được mô. Thấy vậy, tôi lại khóc thương con, do gia cảnh quá nghèo, hai vợ chồng chỉ có hơn 1 sào ruộng, hai đứa con lớn đang trong tuổi đến trường, nay lại thêm cháu Trọng bệnh tật, tất cả đều bán sạch chữa bệnh cho con nhưng chẳng thấm vào đâu- chị Tỉnh bùi ngùi kể.

Anh Nguyễn Vỹ, người hàng xóm kể: “Gia đình của anh Dũng đã nghèo khổ lại kèm thêm con đau ốm bệnh tật, hàng xóm ai cũng thương cho cháu Trọng. Nhưng cũng chỉ giúp được ngày một, ngày hai chứ không thể giúp mãi được. Tội nhất là hai đứa con lớn của anh Dũng đang độ tuổi ăn học lo sợ nghỉ học giữa chừng rồi tội cho tương lai của các cháu…”.

Chủ tịch UBND xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, Lê Văn Thôi cho biết: “Trường hợp của cháu Trọng con của anh Lê Văn Dũng rất đáng thương, từ khi sinh ra đến nay mang căn bệnh hiểm nghèo trong người, tuổi thơ đã bị đánh cắp. Với hơn 1 sào ruộng không đủ ăn, hai vợ chồng phải đi làm thuê nuôi 3 đứa nhỏ, lại thêm bệnh tật như vậy nên rất khó khăn.

Chính quyền địa phương đã làm hết sức mình để giúp. Nhưng xã còn nghèo, bà con cũng còn nhiều khó khăn nên chưa giúp được nhiều. Tôi rất mong những tấm lòng từ tâm trong và ngoài nước cùng chung tay giúp đỡ gia đình anh Dũng và cháu Trọng.

Vũ Trung

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp: Hồ Thị Thu Tỉnh trú thôn Phước Hà, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia định chị Hồ Thị Thu Tỉnh ở Quảng Nam)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn