Một nam giới ở bang Georgia, Mỹ, đã bị cấm tiếp xúc với cậu con
trai 3 tuổi sau khi anh ta xăm hai chữ DB, tức Daddy's Boy (Con trai của Cha),
lên vai cậu con trai 3 tuổi của mình.
Eugene 'Stonner' Ashley, 26
tuổi, đã nhận tội trước khi tòa mở phiên xử. Anh ta bị một năm án treo và được
yêu cầu trả 300 USD tiền phạt.
Ashley nói với cảnh sát rằng lúc đó anh ta say xỉn
nên không nhớ đã xăm chữ lên vai bé Matthew.

Hình xăm được phát hiện
lúc các nhân viên xã hội tới thăm gia đình sau khi có người phàn nàn về điều
kiện sống.
Các sĩ quan thuộc Ủy ban Các dịch vụ trẻ em và gia đình
(DFCS) nhận thấy hình xăm khi họ tới ngôi nhà vào tháng 5/2009, nơi Ashley sống
cùng vợ Amy và bốn đứa con của họ.
Cảnh sát đã bắt giữ và buộc tội
Ashley vì đã xăm hình lên một người dưới 18 tuổi, vi phạm luật của bang Georgia.
Theo các tài liệu tòa án, cậu bé bị xăm trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới
tháng 5/2009.
"Con trai tôi chạy tới chỗ tôi và nói: "Mẹ ơi, con có một
hình xăm này". Tôi bảo: "Đúng rồi. Có rửa sạch được không?". Nó trả lời: "Không,
nó là thật đấy" - Amy Ashley kể và nói rằng: "Tôi chỉ ước anh ấy không làm vậy".
Bé Matthew đã được DFCS giám sát và hiện đang được người chú tên là
George Hawkins chăm sóc.
Hawins cho biết anh đã nghĩ Ashley là một
người cha tốt trước khi phát hiện ra hình xăm. "Anh ấy làm việc 12-16 tiếng mỗi
ngày, cho lũ trẻ ăn, tắm cho chúng và cho chúng đi ngủ, sau đó lau dọn phòng
bếp".
Matthew vẫn còn nhớ lúc được xăm chữ và khi được hỏi có đau không
thì bé trả lời "một chút thôi".
Thanh Hảo (Theo
Mail)