The Sun đưa tin, người đàn ông này đã leo lên một hàng rào cao hơn 7m tại vườn thú Chhatbir ở Punjab rồi bị rơi xuống bãi cỏ và bị hai con sư tử to tấn công.

Các nhân viên sở thú đã nhanh chóng chạy tới để giải cứu cho người đàn ông khi nghe thấy tiếng anh ta kêu gào thảm thiết. Con sư tử cái Shilpa đã dùng cổ kìm chặt nạn nhân trong khi con sư tử đực Yuvraj ngoặm những chiếc răng sắc nhọn quanh đầu anh ta.

Một nhân viên vườn thú tìm cách để xua những con vật này đi, các du khách cũng ra sức bóp còi xe nhằm đánh lạc hướng của chúng và giải cứu cho nạn nhân nhưng đã quá muộn.

Giám đốc khu bảo tồn động vật hoang dã Punjab, ông Kuldeep Kumar cho biết: "Người đàn ông đã trèo qua tường bao cao 7,5m, ngay sát sông Ghaggar. Đội tuần tra của chúng tôi nhìn thấy anh ấy trên hàng rào đã cố thuyết phục anh ấy xuống. Tuy nhiên, anh ấy lại nhảy vào trong".

Theo ông Kuldeep Kumar, cặp sư tử Shilpa và Yuvraj không bị nhốt trong chuồng để du khách có thể ngắm nhìn chúng trong một môi trường tự nhiên hơn.

Những con sư tử này là sư tử Asiatic, một động vật nguy hiểm nhưng là loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Sầm Hoa