Gần đây, nhiều người dân ở thành phố Ngô Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) tỏ ra rất bức xúc vì một vọng gác an ninh đã bị biến thành quán bán đồ ăn nhanh công khai.

Nhìn trên bức ảnh có thể thấy, một bên có dán dòng chữ đội cảnh sát liên phòng trị an, một bên là đã bị sửa thành quán ăn nhanh, còn cửa kính của vọng gác đã biến thành nơi dán bảng giá. Bên trong vọng gác treo đầy đồ ăn, bên ngoài là bàn, ghế để thực khách ngồi.

Sau khi được đăng tải trên một diễn đàn với tiêu đề vọng gác ra sức làm giàu, vừa canh gác, vừa buôn bán, bức ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Một số người cho rằng có lẽ cảnh sát địa phương đang tận dụng hợp lý nguồn tài nguyên hay vọng gác là nơi tập trung nhiều người qua lại nhất ở bên ngoài chợ, không bán hàng thì thật đáng tiếc.

Nhiều người cũng đặt câu hỏi không lẽ cảnh sát thành phố Ngô Châu lại phải sống bằng nghề bán đồ ăn nhanh để có sức phục vụ nhân dân.

Sầm Hoa (Theo Chinanews)